SAU ĐỀN CHỊU ĐÓN XÚC ĐỘNG, ĐOÀN VĂN HẬU BỊ BÀ XÁ GAY GẮT GÂY SỐT TRÊN MXH!

ÁP LỰC ĐỀN HỒI: CÂU CHUYỆN GÂY CHẤN ĐỘNG CỦA MỘT PHIÊN BẢN ĐỜI THẬT MỸ NHÂN

Trong thế giới ngập tràn hình mẫu lý tưởng, câu chuyện của Doãn Hải My – nàng WAG nổi bật của làng bóng đá Việt – lại khiến nhiều người phải suy ngẫm về cuộc sống đời thường. Không còn là mỹ nhân lộng lẫy, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 hay tiểu thư xa hoa của cầu thủ nổi tiếng, cô xuất hiện với hình ảnh giản dị của một sinh viên đang đối diện với deadline tiểu luận.

Với caption đơn giản nhưng chân thật: “Deadline tiểu luận: 11/4. Tôi vào sáng 11/4 tại trường:…”, không thể nào rõ ràng hơn về những áp lực mà cô gái trẻ đang gánh chịu. Khoảnh khắc này ghi lại hình ảnh một Doãn Hải My không son phấn, diện áo sơ mi trắng và gương mặt mộc, thể hiện sự mộc mạc đến kỳ lạ thường thấy ở những sinh viên cố gắng hoàn thành công việc cuối kỳ.

Điểm nhấn của bức ảnh chính là nụ cười gượng gạo của cô – một biểu hiện chân thực từ sâu thẳm trong lòng: “Nụ cười gượng gạo…”. Đó là phản ánh rõ nét cảm xúc của người đang cố gắng giữ bình tĩnh để vượt qua thử thách, dù trong lòng có thể đang rối bời. Ánh mắt cam chịu nhìn về phía chiếc iPad – vật dụng mang đến nỗi đau vô hình – thể hiện rõ sự mệt mỏi và trách nhiệm.

Là mẹ bỉm sữa được yêu mến trong giới bóng đá, Doãn Hải My không chỉ chăm sóc gia đình và con trai nhỏ, cô còn vận hành cửa hàng mỹ phẩm, nhận các hợp đồng quảng cáo, PR sản phẩm. Song song đó, cô còn nỗ lực trong việc học tập khi đang theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội.

Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã để lại bình luận đồng cảm: “Đúng là biểu cảm của tôi mỗi khi deadline đang ‘gõ đầu’! Thương Hải My quá!”, “Chụp ảnh đẹp đến mấy thì nụ cười gượng deadline vẫn chân thực nhất”, “Vợ Văn Hậu còn phải chạy deadline ‘hộc bơ’, thì tụi mình còn chần chừ gì nữa, đi làm bài ngay thôi!”. Những lời bình luận này như lời nhắc nhở rằng dù nổi bật đến đâu, tất cả mọi người đều phải trải qua những thời khắc khó khăn như vậy.

Khoảnh khắc đời thường của Doãn Hải My một lần nữa thể hiện hình ảnh chân thật, giản dị, dễ mến. Dù là tiểu thư Hà thành hay phu nhân cầu thủ, cô vẫn là một sinh viên nghiêm túc, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm học tập của mình. Những người yêu mến cô đang cổ vũ cho “chiến thần deadline” này nộp bài đúng hạn và đạt kết quả tốt, để chứng minh rằng sự cố gắng chân thành sẽ luôn được đền đáp.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *