AI CƯỜI NGOÀI MỨC VỚI BIỂU CẢM GẮN BỘN CỦA SHIPPER KHI BỊ KHÁCH HÀNG CHỜ ĐƠN HÀNG
Những ai đã từng đặt hàng trực tuyến chắc chắn không lạ gì cảm giác hồi hộp chờ đợi đơn hàng về đến nhà, mong ngóng từng cuộc gọi của shipper để rồi chạy ra nhận và mở hộp. Tuy nhiên, không phải lúc nào trải nghiệm đó cũng suôn sẻ, đôi khi khách hàng lại gặp phải những cú “trêu đùa” cảm xúc từ phía shipper.
Gần đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một shipper có hành động khá đặc biệt khi giao hàng đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Đoạn phim được chụp từ camera an ninh, cho thấy hình ảnh một shipper chạy xe đến trước cổng nhà khách hàng, gọi tên cả hai vợ chồng rồi bấm còi inh ỏi, tỏ ra khá gấp rút. Nghe tiếng gọi, hai người trong nhà vội vàng chạy ra háo hức hỏi: “Có đơn hả? Có đơn hả? Đơn gì?”.
Thay vì đưa hàng như mọi khi, shipper đột nhiên bật cười, nói một câu khiến ai nấy đều đứng hình: “Đâu có đâu! Nhớ quá à! Gọi chơi thôi”, rồi quay xe bỏ đi trong khi khách đứng đó, ngơ ngác. Chỉ trong vài giây, sự cợt nhả này đã làm rõ nét mối quan hệ thân thiết đến mức có thể thoải mái đùa như vậy.
Hình ảnh chiếc xe rời khỏi khuôn viên nhà khách trong tư thế điệu nghệ cùng câu nói “Nhớ quá à” của shipper khiến không ít người cảm thấy vừa buồn cười, vừa thắc mắc về mức độ thân thiết giữa hai bên. Nếu không có camera ghi lại, chắc chắn nhiều người sẽ không tin nổi đây là hành động của một shipper quen thuộc hay chỉ là một pha đùa vui vô tình.
Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng phản ứng theo hướng hài hước, nhiều người còn “diễn sâu”, bày tỏ sự bức xúc hoặc trêu chọc: “Không để vụ này chìm!”, “Anh chị không sao chứ, shipper 1 sao”, “Này là phải đánh bằng cây, chứ đánh giá còn nhẹ đấy”. Một số ý kiến lại cho rằng đây là chuyện thân quen giữa shipper và khách hàng quen, thể hiện mối quan hệ gắn bó không chút ngại ngần.
Nhiều người cũng thừa nhận rằng, giữa những mối quan hệ thân thiết này, hành động trêu đùa kiểu như vậy là chuyện bình thường. Bình luận của cư dân mạng phản ánh rõ nét sự gắn bó đặc biệt, thậm chí có người còn chia sẻ rằng shipper của mình thường xuyên đùa như vậy, có khi còn gọi: “Anh yêu ơi lấy hàng nè” dù cả hai đều là con trai. Một số người khác còn thừa nhận rằng, chính những pha đùa vui này đã tạo nên nét đặc biệt trong mối quan hệ thân thiết giữa khách và shipper, khiến họ cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình giao nhận hàng hóa.