VỤ CHÁY OTO TẬN CÙNG CUỘC ĐỜI CỦA 2 NẠN NHÂN TRONG VỤ CHÁY XE Ở ĐÀ NẴNG: NỖI ĐAU CHƯA KẾT THÚC
Ngày 2/5, ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng), cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình hai thiếu niên T.H.T. (sinh năm 2009, trú thôn An Dưỡng) và D.A.K. (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương), nạn nhân trong vụ cháy xe xảy ra ngày 1/5. Trong những ngày này, sự chia sẻ, động viên của chính quyền địa phương mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn.
Tại các gia đình, lãnh đạo xã Thăng Điền gửi lời chia sẻ sâu sắc và đề nghị các đơn vị mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, phối hợp cùng người dân trong công tác lo hậu sự cho các nạn nhân.
Trong sáng ngày 1/5, vụ cháy xe ô tô tại cây xăng Petrolimex số 90, xã Thăng Điền, đã cướp đi sinh mạng hai thiếu niên, thiêu rụi phương tiện và làm hư hỏng một trụ bơm xăng. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.
Sự việc gây xôn xao dư luận bởi các thông tin quy mô về nguyên nhân cháy nổ ban đầu cho thấy chiếc ô tô có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V và 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Theo xác minh ban đầu, vụ cháy bắt nguồn từ phía sau xe khi chiếc ô tô đỗ để đổ nhiên liệu. Trong lúc dập lửa, lực lượng chữa cháy tại chỗ và đội SOS Quảng Nam đã phát hiện hai nạn nhân trong xe, nằm ở khu vực ghế phụ phía trước và dưới sàn xe.
Anh Lê Hồng Nghĩa, đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, nhớ lại: “Khi tôi đến hiện trường, cách vài trăm mét, tôi đã thấy cột khói và lửa bốc cao. Tôi lập tức dừng xe, lao vào hỗ trợ dập lửa và gọi đội tiếp ứng. Trong quá trình đó, tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc còn người bên trong, cả nhân viên cây xăng cũng không hề hay biết.”
Anh Nghĩa chia sẻ thêm về khoảnh khắc phát hiện xác hai nạn nhân: “Chúng tôi chỉ nhận ra có người bên trong sau khi dập tắt đám cháy, thò tay vào mới phát hiện. Thực sự rất sốc. Trong suốt quá trình chữa cháy, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay dấu hiệu gì từ trong xe. Đám cháy liên tục phát tiếng nổ, khói đặc khiến chúng tôi không thể nhận biết có người bên trong.”
Anh Nghĩa cảm xúc day dứt: “Nếu biết còn người trong xe, có thể chúng tôi đã chọn phương án phá kính để đưa các em ra ngoài, ít nhất là để tránh tổn hại thi thể. Nhưng lúc đó, mọi thứ quá nhanh, quá hỗn loạn. Tôi thức trắng đêm suy nghĩ về điều đó dù đã cố gắng tất cả.”
Sau vụ việc, các thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình để tổ chức lễ tang. Trước đó, khoảng 15h20 cùng ngày, chiếc ô tô mang biển số 92A-265.xx do anh V.N.D.A (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa) điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội khi vào đổ nhiên liệu tại cây xăng. Vụ cháy đã thiêu rụi phương tiện, làm hư hỏng một trụ bơm xăng, khiến hai thiếu niên tử vong ngay tại chỗ.
Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định xe có chứa nhiều pin sạc đầy cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi. Hiện các đơn vị vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước những luồng thông tin trái chiều trên mạng xã hội, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, tiếp cận nguồn tin chính thống để tránh gây hoang mang, làm sai lệch bản chất vụ việc. Các hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.