ANNE HATHAWAY: HÀNH TRÌNH VÀ SỰ TRỞ LẠI GÂY CHẤN ĐỘNG TRONG CHIẾC NHÀ HÁT Hollywood
Trong năm 2026, Anne Hathaway đã chứng minh rằng đỉnh cao có thể xảy ra sau những thử thách khắc nghiệt nhất. Tháng 4, cô nhận danh hiệu Người đẹp nhất thế giới từ tạp chí People, còn sang tháng 5, bộ phim The Devil Wears Prada 2 do nữ diễn viên sinh năm 1982 thủ vai chính đã đạt thành tích phòng vé ấn tượng, thu về hơn 258 triệu USD toàn cầu.
Tuy nhiên, hành trình của Anne không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào đầu những năm 2010, cô từng là mục tiêu của một làn sóng căm ghét dữ dội trên mạng xã hội, đến mức người ta bắt đầu gọi đó là “Hatha-hate”. Những bình luận ác ý không chỉ làm tổn thương hình ảnh của cô mà còn khiến cô mất nhiều cơ hội nghề nghiệp, đồng thời tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của nữ diễn viên.
Làn sóng thù ghét bắt nguồn từ việc Anne mắc phải những sai lầm trong sự nghiệp và các tranh cãi trên sân khấu. Năm 2011, cô góp mặt trong lễ trao giải Oscar cùng James Franco trong vai trò đồng dẫn chương trình, nhưng bị phản hồi tiêu cực vì thiếu ăn ý, khác biệt về năng lượng và khả năng xử lý sân khấu. Trong buổi trò chuyện sau đó, James còn đùa rằng Anne “tràn đầy năng lượng đến mức quỷ Tasmania cũng sẽ say”.
Dư luận càng thêm chỉ trích cô sau khi nhận vai Catwoman trong The Dark Knight Rises, bị cho là không đủ gợi cảm. Đến năm 2013, khi Hathaway giành giải Oscar, cô lại đối mặt với những chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, cùng với việc bài phát biểu nhận giải của cô bị chế giễu và phân tích kỹ lưỡng.
Nguyên nhân của làn sóng thù ghét này vẫn còn là điều gây tranh cãi, nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng tâm lý hùa theo đám đông và mong muốn thuộc về nhóm đã thúc đẩy một phần lớn công chúng tham gia vào làn sóng chỉ trích. Pier Massimo Forni giải thích rằng cảm giác được đồng hành cùng đám đông kích hoạt trung tâm khoái cảm trong não, khiến mọi người dễ dàng bị cuốn vào xu hướng tiêu cực. Còn Jack Goncalo từ Đại học Cornell nhấn mạnh rằng tâm lý đám đông khiến người ta thường thích chuyển sang những hành động tự vệ hoặc phấn khích, bỏ qua khả năng suy nghĩ độc lập.
Trước sức ép từ công chúng, Anne đã chọn cách rút lui khỏi ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài. Cô chia sẻ với HuffPost rằng “Tôi có cảm giác mọi người cần được giải thoát khỏi tôi”. Dù vậy, chính sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp như đạo diễn Christopher Nolan đã giúp cô hồi sinh. Nolan đã tin tưởng giao cho cô vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Interstellar (2014), mở ra trang mới trong sự nghiệp của cô sau những ồn ào.
Anne thừa nhận rằng, chính nhờ sự ủng hộ đó, cô mới có thể lấy lại sự nghiệp và niềm tin của khán giả qua các tác phẩm như Ocean’s 8, The Hustle hay WeCrashed. Tuy nhiên, vết thương từ quá khứ vẫn còn đó. Tại sự kiện Women in Hollywood 2022, cô bộc bạch: “Tôi đã quen với ngôn ngữ của nỗi đau từ khi còn 7 tuổi, và khi nỗi đau của chính mình bị khuếch đại qua mạng xã hội, đó thực sự là một vấn đề lớn”.
Dù đã trải qua nhiều sóng gió, Anne vẫn giữ vững ý chí. Cô chia sẻ rằng nếu muốn tránh bị tổn thương, tốt nhất là không chọn nghề diễn xuất. Thay vào đó, cô tin rằng nghệ sĩ cần phải nỗ lực hơn nữa, chứng minh bản thân xứng đáng với sự quan tâm của khán giả. Hiện nay, cô đã trở lại rạng rỡ, nhận nhiều lời khen ngợi cho vai diễn trong The Devil Wears Prada 2 và đang chuẩn bị cho bốn dự án mới, trong đó có cả dự án của Nolan và bản chuyển thể Verity của Colleen Hoover.
Tuy nhiên, những căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Đầu tháng 5, cô vấp phải tranh cãi khi chụp ảnh cùng Blake Lively tại Met Gala, trong bối cảnh Blake vừa trải qua vụ kiện tụng ồn ào. Một số bình luận công kích xuất hiện, cho rằng việc Anne xuất hiện cùng người bị ghét công khai như Lively có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của cô.
Dẫu vậy, Anne Hathaway vẫn chứng minh rằng, qua bao sóng gió, cô luôn biết cách vượt qua và chứng minh giá trị bản thân trong lòng công chúng.