AI ĐANG CHỜ ĐỢI CÓ GÌ BẤT NGỜ XẢY RA TẠI CÁC ĐIỂM THI TP.HCM?

KHỞI ĐỘNG NGHẸC THỞ: KHÔNG KHÍ TẠI CÁC ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BỊ THÁO VIÊN VÀO MÙA THI

Đại học Quốc gia TP.HCM đợt 2 trở thành tâm điểm của những cảm xúc đa chiều. Gần như không khí căng thẳng chỉ dành riêng cho thí sinh mà còn bao trùm cả những người phụ huynh cùng đội ngũ tình nguyện viên, những người đã hằng ngày dấn thân để để lại dấu ấn tốt đẹp trong mùa thi này.

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, hình ảnh các phụ huynh bám sát từng bước chân của con em mình, cổ vũ và hỗ trợ khi gặp khúc mắc, trở thành hình tượng đẹp trong mùa thi. Bà Mai Thị Thùy Trang, phụ huynh một học sinh THPT Tam Phú, cho biết: “Buổi sáng con tôi đánh rơi căn cước công dân ngay trước giờ thi, cả hai hoang mang không biết có được vào phòng thi hay không. May mắn các bạn tình nguyện viên đã hướng dẫn sử dụng VNeID thay thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.”

Hình ảnh sự chủ động, tận tình của các tình nguyện viên còn được thể hiện rõ khi họ không chỉ hỏi thăm thí sinh mà còn để mắt tới từng phụ huynh, lập tức ra tay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ông Nguyễn Văn Đảo, phụ huynh từ Bình Dương, chia sẻ: “Gặp tình huống một thí sinh quên giấy tờ bật khóc ngay cổng trường, các bạn sinh viên đã nhanh chóng giúp đỡ, thậm chí còn đề nghị chở em vào tận phòng thi. Tôi cảm động vô cùng.”

Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, phụ huynh cũng cảm nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên. Bà Vũ Lan, đã từng học tại trường này, cho biết: “Thật là lạ, ngày nay tôi quay lại trường sau nhiều năm, các em hướng dẫn rất cẩn thận, giúp tôi yên tâm hơn. Con gái tôi cũng đặt mục tiêu cải thiện điểm số trong đợt thi này, và nhờ các bạn tiếp sức mùa thi, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn trước giờ vào phòng thi.”

Không chỉ các phụ huynh, những tình nguyện viên cũng cho biết áp lực lo lắng của phụ huynh là điều dễ hiểu. Phạm Đoàn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, chia sẻ: “Năm thứ hai tôi làm công tác tiếp sức mùa thi. Nhìn những người mẹ, người cha cứ lo lắng hỏi đi hỏi lại, tôi cố gắng an ủi, giải thích rõ ràng để mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.”

Trong chiếc áo nhiệt huyết của những sinh viên tình nguyện, hình ảnh thân thương về mùa thi trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Họ tự chọn hành trình để giúp chia sẻ nỗi lo của các phụ huynh, góp phần làm dịu đi những bỡ ngỡ, lo âu của thí sinh và gia đình. Chính những nghĩa cử nhỏ bé, nhưng ý nghĩa lớn lao ấy đã góp phần tạo nên một mùa thi đầy thiện cảm và đáng nhớ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *