HÀ NỘI NINH NẮNG NÓNG KỶ LỤC, NỀN BÊ TÔNG SÂN BAY NHƯ CHIẾC CHẢO RANG
Trong những ngày gần đây, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động tại sân bay Nội Bài. Vào trưa ngày 25 tháng 5, nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã đạt mức kỷ lục lên tới 71 độ C, gây ra cảnh tượng như một chiếc chảo rang khổng lồ giữa trời hè oi ả.
Toàn bộ khu bay rộng lớn, phủ kín bê tông hấp thụ nhiệt, càng thêm nóng bỏng khi cộng thêm sức nóng phát ra từ động cơ của các tàu bay đang hoạt động. Không khí khu vực này trở nên vô cùng oi bức, ngột ngạt, khiến công nhân và nhân viên làm việc trong điều kiện cực đoan.
Chia sẻ từ đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dù nhiệt độ nắng nóng nhất trong lịch sử, các nhân viên mặt đất vẫn cố gắng duy trì nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng chuyến bay. Trong thời điểm này, các đội ngũ vẫn gấp rút hoàn thành công trình, các công tác bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, các vị trí đỗ tàu bay và hệ thống thoát nước để chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới.
Các hoạt động kiểm tra, duy trì an toàn như cắt cỏ, nạo vét hệ thống mương thoát nước, thu gom vật ngoại lai (FOD), kiểm tra hệ thống đèn, hệ thống tín hiệu vẫn được thực hiện đều đặn, bất chấp nhiệt độ oi ả. Các kỹ sư, công nhân phải làm việc giữa trời nắng gắt, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bay, không để xảy ra sự cố trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tổng số lượt chuyến bay dự kiến trong ngày lên tới 550 chuyến, phục vụ hơn 90.000 hành khách. Các hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra liên tục, với sự nỗ lực vượt qua thử thách của thời tiết khắc nghiệt đó.
Trong báo cáo dự báo thời tiết, các chuyên gia cảnh báo tình hình nắng nóng có thể còn kéo dài, tại miền Trung có nơi nhiệt độ vượt hơn 40 độ C, đẩy nhiệt độ môi trường lên cao hơn nữa.
Nhiệt độ sân đỗ tại Nội Bài đã vượt khỏi mức bình thường, trở thành một thử thách không nhỏ đối với các cán bộ, kỹ sư và công nhân trực tiếp làm việc tại sân bay trong những ngày nóng như đổ lửa này.