CỨU HỘ HANG ĐỘNG Ở LÀO: CUỘC CHIẾN CHỐNG THẦN KỲ GIẢI CỨU AN TOÀN CHO NHỮNG NGƯỜI MẮC KẸT
Ngày 29.5, các đội cứu hộ Lào và Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh người cuối cùng được giải cứu khỏi hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào. Người đó là ông Mued, với thân thể lấm lem bùn đất, đôi đèn pin trên trán và đi loạng choạng trong sự hỗ trợ của hai thợ lặn. Sau khi ra khỏi hang, ông Mued tự tin khảng khái: Tôi ổn. Tôi vẫn còn khỏe mạnh. Người này sau đó được bàn giao cho nhóm y tế bên ngoài hang, theo thông tin từ Hãng tin AP.
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải thoát những người còn lại bị mắc kẹt trong hang động từ ngày 19.5. Trong quá trình này, họ liên tục bơm nước khỏi các lối đi ngập nước, mặc dù cơn mưa rào sáng sớm ngày 29.5 đã làm công việc trở nên khó khăn hơn nhiều. Các thợ lặn phải hoạt động trong bóng tối, vượt qua những đoạn đường hẹp, ngoằn ngoèo, ngập nước và đầy vách đá gồ ghề.
Ông Chakkit Taengtang của Hiệp hội Sai Than, một trong các nhóm cứu hộ Thái Lan, cho biết việc sơ tán bốn người còn lại đã tạm hoãn đến ngày 30.5. Trong thời gian chờ đợi, họ được cung cấp nước, thức ăn mềm và chăn giữ ấm để duy trì sức khỏe.
Chiến dịch giải cứu lần này còn có sự tham gia của lực lượng cứu hộ Lào, Thái Lan, cùng sự hỗ trợ từ Nhật Bản và Malaysia. Ngoài ra, các chuyên gia từ Indonesia và Pháp cũng đang trên đường đến hiện trường tại vùng hiểm trở của tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 120 km về phía bắc. Một số thợ lặn đã từng tham gia vào cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan năm 2018 cũng góp mặt trong dự án lần này.
Theo các báo cáo, nhóm dân làng đã vào hang từ ngày 19.5 để tìm kiếm khoáng sản quý trước khi lũ quét bất ngờ chặn lối ra. Đến ngày 27.5, các thợ lặn đã phát hiện ra 5 trong số 7 người dân mất tích đang mắc kẹt trên một gờ đá giữa hang ngập nước. Những người này gồm Khamla, Mued, Ee, Ing và Laen, đều còn sức khỏe ổn định nhưng kiệt sức vì mất nước và thiếu thức ăn.
Tuy nhiên, việc giải cứu chỉ mới bắt đầu. Các lực lượng chức năng vẫn phải tìm cách đưa những người còn lại ra khỏi hang an toàn đồng thời đảm bảo an toàn cho những người đã được tìm thấy. Một trong những thách thức lớn là khả năng hỗ trợ y tế và tiếp tế, đồng thời đối mặt với các rủi ro từ vùng nước chật hẹp và nguy hiểm.
Ông Gary Mitchell, thuộc Đội Cứu hộ hang động nam và trung Wales, nhấn mạnh rằng kế hoạch cứu hộ phù hợp phụ thuộc vào độ dài mỗi lần lặn, mức độ chật hẹp của lối đi và khả năng cung cấp hỗ trợ y tế tại chỗ. Theo ông, các lực lượng cứu hộ đang phải cân nhắc giữa hai rủi ro: đưa những người không có kỹ năng lặn qua vùng nước gần như không thể nhìn thấy hoặc chờ nước rút thêm trong khi sức khỏe của họ có thể xấu đi.
Hiện tại, bốn người còn mắc kẹt đang bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe như vấn đề về da, dạ dày và đường ruột. Các chuyên gia cho rằng việc dạy dân làng cách tự lặn ra khỏi hang là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, ngay cả với những thợ lặn giàu kinh nghiệm. Ông Charlie Roberson, chuyên gia lặn hang động, cảnh báo rằng nguy cơ hoảng loạn là rủi ro lớn nhất trong quá trình này, đe dọa đến tính mạng của những người mắc kẹt cũng như các đội cứu hộ.