A CUỘC THI ĐẠT NGUYÊN CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TRONG NGÀY HỌ ĐƯỢC SỐNG VÀO SỐNG!

HÀ NỘI KẾT THÚC KỲ THI VÀO 10 VỚI CẢM XÚC TRÀN NGẬP

Vào đúng 10 giờ sáng ngày 31.5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã chính thức hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập khối không chuyên năm học 2026 – 2027.

Nhiều thí sinh đã trải qua những nhận xét cảm xúc sau khi rời phòng thi, trong đó có không ít người xúc động bật khóc. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, không khí sau giờ thi trở nên thoải mái hơn, nhiều em rời khỏi trường với nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng, thể hiện sự nhẹ nhõm sau những giờ phút căng thẳng.

Phần lớn ý kiến đánh giá đề thi năm nay phù hợp với kiến thức cơ bản, tuy nhiên vẫn xuất hiện các câu khó, đặc biệt trong phần hình học nhằm phân hóa năng lực học sinh. Thí sinh Hoàng Liên Triều, trú tại quận Hà Đông, chia sẻ rằng nếu làm đúng tất cả, em có thể đạt khoảng 9,5 điểm. Triều nhận định rằng phần hình học năm nay khó hơn so với đề thi năm trước, khiến em chưa tự tin hoàn toàn. Liên Triều dự định dự thi vào trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Quang Trung trong hai nguyện vọng chính của mình. Dù gặp áp lực, em cho biết đã nhận được nhiều sự động viên từ gia đình và tranh thủ giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà để tập trung ôn thi tốt hơn.

Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Hữu Trọng, đến từ quận Từ Liêm, tự tin đã làm tốt bài thi và ước lượng điểm khoảng 9.0. Trọng còn cho biết sau kỳ thi môn toán, em sẽ tiếp tục tham dự thi tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ vào ngày 1.6 với mục tiêu cố gắng đủ điểm để được tuyển vào nguyện vọng 1 của trường.

Trong số những thí sinh rời khỏi phòng thi đầy cảm xúc còn có em Nguyễn Hiền Anh, học sinh Trường THCS Mai Dịch, đã rơi nước mắt khi ra khỏi phòng thi dù cho kết quả her cảm nhận là ổn định. Hiền Anh cho biết, em đã hoàn thành toàn bộ đề trong vòng hai tiếng đồng hồ và cảm thấy đề thi năm nay khá dễ, phù hợp với nền tảng kiến thức của mình. Em tự tin đạt điểm khá trở lên và nhận thấy hai môn văn, tiếng Anh có thể sẽ trên 8 điểm sau khi đối chiếu đáp án. Tất cả tạo nên sự hồ hởi, thêm phần tự tin cho sĩ tử này về khả năng trúng tuyển vào Trường THPT Hoàng Quán Chi.

Sau kỳ thi, các em dự kiến dành cả mùa hè để nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo, với sự hỗ trợ và thưởng ngoạn từ gia đình để truyền thêm động lực.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên, nhiều thí sinh cũng rời khỏi phòng thi với cảm xúc thăng hoa hoặc xúc động. Một số em đã bật khóc vì xúc động sau khi hoàn thành kỳ thi, trong đó có em Nguyễn Hiền Anh, người đã không kìm nén cảm xúc khi ra về, vì cảm giác đã vượt qua được thử thách sau những ngày ôn luyện vất vả. Hiền Anh đánh giá đề thi năm nay phù hợp cho các em có nền tảng kiến thức vững chắc và tin tưởng điểm thi của mình sẽ đạt từ trung bình khá trở lên.

Sau khi so đáp án, em cảm thấy tự tin về kết quả của các môn thi của mình, đặc biệt là môn văn và tiếng Anh, đều vượt trên 8 điểm, giúp em tự tin vào khả năng trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Huy Chú. Với thành tích này, Hiền Anh đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè dài, trong đó em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi chơi và tận hưởng cuộc sống, đồng thời bố mẹ hứa thưởng cho em những món quà hấp dẫn như điện thoại mới, xe mới, cùng chuyến du lịch để giảm căng thẳng trước những thử thách tiếp theo.

Không khí cảm xúc vẫn đong đầy khi các em tại nhiều điểm thi khác, như Trường THPT Phan Huy Chú, cũng thể hiện sự áp lực nhưng đều nhận được sự hỗ trợ, an ủi từ phụ huynh đứng chờ sẵn bên ngoài, để giúp các em vượt qua cảm giác căng thẳng sau 120 phút làm bài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *