ĐỘC QUYỀN: LĐLĐ TP CẦN THƠ VÀ CÔNG TY ĐỨNG RA GIỮA LÚC KHÓ KHĂN CÙNG GIA ĐÌNH Thai phụ gặp tai nạn giao thông

ĐỘI NGŨ CÔNG ĐOÀN VÀ XH CHIA SẺ NỖI ĐAU VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG CỦA MỘT THAI PHỤ

Vào ngày 31-5, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình của chị Sơn Thị Hoàng Nguyên, một đoàn viên công đoàn vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm. Sự mất mát này khiến nhiều người không khỏi xót xa về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Chị Nguyên sinh năm 1987, cư trú tại ấp Phú Giao, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ. Theo chia sẻ từ gia đình, sáng ngày 30-5, khi đang trên đường đến nơi làm việc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, chị không may gặp tai nạn giao thông, khiến chị tử vong khi còn đang mang thai tháng thứ 7. Cái chết đột ngột của chị để lại thân nhân và người thân trong nỗi đau đớn và mất mát lớn.

Bà Thạch Thị Pren, mẹ của chị Nguyên, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình khó khăn: “Chị Nguyên là lao động chính của gia đình, còn có 3 đứa con nhỏ. Cha mẹ chị đều đã trên 70 tuổi, cha thì bị liệt, sức khỏe yếu. Chồng chị làm nghề thuê với thu nhập bấp bênh, cuộc sống rất vất vả.” Sự mất mát của chị Nguyên không chỉ để lại nỗi đau về mặt tinh thần mà còn đặt gia đình vào tình cảnh vô cùng khó khăn về vật chất.

Trong buổi thăm hỏi, đại diện LĐLĐ TP Cần Thơ đã gửi lời chia sẻ, chia buồn cùng gia đình và trao hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp đỡ các thân nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại công ty cùng đoàn viên, người lao động đã tổ chức quyên góp và hỗ trợ thêm hơn 20 triệu đồng. Những tấm lòng này thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong lúc gia đình đang chịu cú sốc lớn.

Sáng 30-5, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến tránh phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách mang biển số 94B-005.39 không kiểm soát được tay lái khi đỗ nửa đường, đâm phải nhiều xe máy và làm hai người tử vong tại chỗ. Trong số đó, nữ nạn nhân được xác định là chị Nguyên. Người còn lại là một nam giới nằm gần bánh sau xe khách. Hai người khác bị thương tích nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của chị Nguyên và mong muốn cộng đồng có thể chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua cú sốc này, phần nào sẻ chia nỗi đau và khó khăn của họ trong giai đoạn vô cùng thử thách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *