NHỮNG BỤC LIVESTREAM BÁN ĐÁ QUÝ GIẢ MÁO HIỆN GIỚI TRUYỀN HÌNH TRUNG QUỐC: CẢNH BÁO VỀ MỐI NGUY HIỂM LẬT MẶT
Trong thời gian gần đây, các phiên livestream bán đá quý và kim cương trên mạng xã hội Trung Quốc liên tục gây chú ý. Nhiều KOL và streamer xuất hiện với hình ảnh sang trọng, liên tục giới thiệu về “kim cương tự nhiên”, “đá quý Myanmar” hay các trang sức có khả năng tăng giá trong tương lai, thu hút người xem đặt hàng hàng trăm lần.
Tuy nhiên, sự rầm rộ của trào lưu này lại đi kèm với những câu chuyện cảnh tỉnh, đặc biệt là vụ việc từng gây xôn xao dư luận: Một nữ KOL livestream bán “kim cương” đã khiến một người phụ nữ tin tưởng tới mức chốt đơn hơn 380 lần, chi tổng cộng 160.000 NDT (khoảng 624 triệu đồng) để mua gần 500 món trang sức.
Trong suốt các buổi phát sóng, người bán liên tục khẳng định các món đồ là “kim cương tự nhiên”, thậm chí hứa hẹn thu mua lại với giá cao sau một thời gian. Tuy nhiên, những kết quả kiểm định sau đó lại khiến nhiều người không khỏi hoang mang.
Vụ việc được đưa tin bởi chương trình dân sinh của đài Vân Nam và nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên các mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng đây là ví dụ điển hình cho mô hình livestream “bán giấc mơ làm giàu”, tận dụng niềm tin của người tiêu dùng vào hình ảnh hào nhoáng và các câu chuyện đầu tư hấp dẫn để lừa đảo.
KÊU GỌI GIÁ TRỊ THẬT CỦA KIM CƯƠNG GIẢ: TRÁI NGƯỢC NHUẬN LỢI TỪ LIVESTREAM
Bà Lý (đã đổi tên) kể lại rằng vào đầu tháng 1, bà tình cờ theo dõi một buổi livestream bán trang sức của nữ streamer nổi tiếng trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Trong các buổi phát sóng, nữ streamer liên tục nhấn mạnh những món trang sức là “kim cương tự nhiên”, xây dựng hình ảnh như một người chuyên thu mua đá quý từ nước ngoài và chia sẻ các câu chuyện về nguồn hàng để tạo độ tin cậy.
Trong suốt chương trình, nữ streamer mô tả tình hình rắc rối khi mua kim cương tại Myanmar, kể rằng phía đối tác địa phương bán rẻ hơn giá gốc do tranh chấp, dẫn đến việc yêu cầu hủy hợp đồng và trả thêm tiền. Cô còn xuất hiện với khuôn mặt có dấu vết bị thương, kể rằng mình bị cướp mất hộ chiếu và không thể trở về Trung Quốc. Đồng thời, cô kêu gọi các “đồng nghiệp” trên livestream hỗ trợ mua giúp các món hàng để đưa về nước, hứa hẹn sẽ mua lại với giá cao.
Điều này khiến bà Lý tin tưởng hoàn toàn. Bà chia sẻ: “Ví dụ chiếc nhẫn đó, sau này họ sẽ mua lại với giá 800.000 NDT (hơn 3,6 tỷ đồng). Có món thì nói sẽ thu mua lại với giá 150.000 NDT (hơn 580 triệu đồng), có món là 450.000 NDT (tương đương 1,7 tỷ đồng).”
Theo hồ sơ giao dịch, bà đã đặt hơn 380 đơn hàng gồm các trang sức như nhẫn, dây chuyền và khuyên tai, tổng cộng khoảng 400-500 món. Giá mỗi món dao động từ 500 đến 800 NDT. Do tin rằng chỉ sau vài tháng, các món “kim cương” này sẽ được thu mua lại với giá cao, bà đã liên tục vay mượn, dùng tiền tiết kiệm, hạn mức thẻ tín dụng, thậm chí mượn điện thoại của chồng để đặt hàng.
Tổng số tiền bà Lý chi ra lên tới hơn 624 triệu đồng. Ban đầu, bà dùng tiền cá nhân, sau đó vay mượn và sử dụng hạn mức tín dụng để tiếp tục mua hàng, tin rằng cơ hội làm giàu đang nằm trong tầm tay.
Tháng 4, nữ streamer đột ngột dừng livestream mà không hề có dấu hiệu thu mua lại như đã hứa. Khi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và nền tảng thương mại điện tử, bà Lý bị từ chối thanh toán và được thông báo rằng các đơn hàng đã quá hạn, không thể hoàn tiền do chưa đóng tiền ký quỹ.
KHI KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ, KẾT QUẢ GÂY SỐC: KHÔNG PHẢI KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
Trong cơn tuyệt vọng, bà Lý mang một đôi khuyên tai đi kiểm định. Kết quả khiến bà sốc: loại đá gắn trên sản phẩm hoàn toàn không phải kim cương tự nhiên mà là cubic zirconia (CZ) – đá tổng hợp dùng để mô phỏng kim cương có độ sáng lấp lánh giống thật nhưng giá trị rất thấp và thường xuất hiện trong trang sức giá rẻ.
Điều này có nghĩa là, trong suốt nhiều tháng tin tưởng mình đã mua kim cương thật, bà đã thực chất sở hữu các món đồ giả, với giá trị thấp hơn nhiều so với đòn hư danh đề ra.
Bà Lý chia sẻ: “Tôi muốn dùng chính trải nghiệm của mình để cảnh báo mọi người”. Sau khi vụ việc bị phơi bày, nữ KOL này cũng biến mất khỏi mạng xã hội.
Hậu quả của vụ lừa đảo này khiến cư dân mạng Trung Quốc bối rối. Nhiều người nhận định điều đáng sợ nhất không chỉ là các món trang sức giả, mà chính là cách livestream hiện nay đã tạo ra cảm giác “mọi người đều đang kiếm tiền”, khiến nhiều người dễ dàng mắc bẫy vì lòng tham và thiếu cảnh giác.
Một số bình luận cho rằng, nếu thật sự đó là kim cương tự nhiên, giá sẽ không thể thấp đến mức hàng trăm NDT mỗi món và hứa hẹn thu mua lại với giá hàng trăm nghìn NDT, rõ ràng đây là chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Hiện các buổi livestream liên quan đã ngừng hoạt động, bộ phận chăm sóc khách hàng không phản hồi, còn phía nền tảng thương mại điện tử đã liên hệ lại để làm rõ các cáo buộc. Câu chuyện của bà Lý dù đã làm rõ bản chất của trò lừa đảo nhưng cũng là lời cảnh tỉnh về những rủi ro trong thị trường livestream vẫn còn nhiều ẩn họa.