KHỐI CHƯA NGHỈ HÈ: PHỤ HUYNH TP.HCM VẬN ĐỘNG GIẢI PHÁP CHỐNG CHỌC TRỌNG TRỌNG TRÁI VỚI CON VÀ CÔNG VIỆC

NGHÈO PHẢI VÂY VẾT TRƯỚC ÁP LỰC NUÔI DẠY TRONG MÙA HÈ

Ngày hè đã bắt đầu, nhưng nhiều gia đình Việt Nam vẫn đang loay hoay với những nỗi niềm không tên khi đối diện với khối lượng công việc và trách nhiệm chăm sóc con nhỏ. Từ những người mẹ, người cha phải vượt qua nhiều thử thách để cân đối giữa công việc, gia đình và việc giữ gìn sự ổn định tâm lý, thể chất cho chính mình và các con.

Chị Thúy Trinh, sống tại xã Bình Hưng, TP.HCM, chia sẻ về những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè: “Cả nhà tôi đã nhiều phen ‘toát mồ hôi’. Năm nay, con trai Sony của chị đã 9 tuổi, không còn phù hợp để gửi bán trú như trước nữa. Chồng tôi là kiến trúc sư, ngày nào làm việc tại nhà, con sẽ ở cùng. Những lúc chồng phải ra công trường, Sony lại đi theo mẹ tới văn phòng công ty.” Chị cho biết, do con nhỏ chưa thể tự chơi một mình lâu, nhiều lúc bé tị nạnh, chạy quanh ồn ào, gây phiền hà cho mọi người xung quanh.

Gặp khó khăn trong việc giữ cho con vui chơi, học hành, các phụ huynh đều phải đối mặt với câu hỏi: làm sao để con không làm phiền, chưa kể lo ngại về việc trẻ tiếp xúc nhiều thiết bị điện tử. Chị Trinh bày tỏ mong muốn các trường công lập có thêm các hoạt động hè, câu lạc bộ để trẻ có thể vui chơi, tập thể dục, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. “Tụi nhỏ nghỉ hè lâu ngày cũng rất nhớ trường lớp, bạn bè,” chị nói.

LÊCH PHA GIỮA THỜI GIAN Ở TRƯỜNG VÀ Ở NHÀ

Chị Hoàng Thanh Hoài, nhân viên kế toán tại TP.HCM, chia sẻ: “Dù làm việc tại nhà, tôi vẫn phải dẫn con 9 tuổi đi theo, vì chưa tìm được lớp hè phù hợp. Một số buổi sáng, con tham gia câu lạc bộ thể thao, còn lại tôi phải làm việc, để con ở cạnh, làm bài tập, vẽ tranh hoặc học tiếng Anh qua điện thoại.” Nhấn mạnh về những bất cập, chị Hoài cho biết, trẻ con không thể tập trung lâu, nên việc giữ trật tự, yên tĩnh trong văn phòng là điều khó khăn, đặc biệt khi chạy đôn chạy đáo làm việc gấp gáp.

Chị Vũ Minh Ngọc, trú tại phường Phú Thuận, cũng gặp phải cảnh tương tự: “Chưa kể là phải tạo thời gian cho công việc, tôi còn phải dạy con học, vẽ tranh, múa hát, quản lý cảm xúc của hai bé 7 và 5 tuổi. Kế hoạch hè xây dựng từ trước chỉ đạt khoảng 60% vì các con thường ngủ muộn hơn dự kiến hoặc không ngủ trưa.” Những ngày này, dù rất cố gắng, chị vẫn cảm thấy mình bị bội đủ thời gian cho cả công việc lẫn chăm sóc con.

Chị Thúy Ngọc, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, từng gửi con trai về quê ở Tây Ninh để tránh áp lực. “Có những ngày tôi làm trực tuyến, con chơi bên cạnh rồi kêu chán, đòi mẹ chơi cùng. Nhưng chơi cùng con tất nhiên là cả đống bề bộn, nhiều lúc tôi cảm thấy rất áy náy,” chị kể.

MỐI QUAN HỆ CHA MẸ VÀ CON TRONG MÙA HÈ

Bà Trần Thị Quế Chi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, vừa làm việc, vừa chăm sóc 4 đứa con mọi lứa tuổi, chia sẻ: “Con cái lớn đã vào đại học, có thể giúp đỡ mẹ chăm sóc các em nhỏ. Tôi tổ chức lại vai trò thành viên trong gia đình, tạo sự kết nối chặt chẽ để đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần của các con.” Bà cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động gắn kết, quan tâm, lắng nghe.

Trong bối cảnh đó, bà Quế Chi khuyên các bà mẹ cần sáng tạo, tận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa thời gian, tập trung hơn vào con cái. “Sự quan tâm, yêu thương chân thành không thể thay thế bằng công nghệ. Một cái ôm, lời hỏi thăm, những khoảng thời gian chất lượng cùng ăn uống, trò chuyện sẽ tạo nên liên kết vững chắc hơn hết,” bà nhấn mạnh.

Người mẹ cần nhớ rằng, dù bận rộn thế nào, đừng quên điều này: các con cần được lắng nghe, được yêu thương và quan tâm đúng mức trong những ngày hè. Những khoảnh khắc thân mật, gắn bó sẽ giúp con trưởng thành tự tin, yêu thương gia đình hơn. Con cái, dù đã lớn đến đâu, vẫn luôn cần có một bến đỗ vững chắc từ cha mẹ, để mỗi mùa hè trở thành dịp để chia sẻ, yêu thương và tạo dựng ký ức đẹp đẽ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *