NGƯỜI LEO NÚI MALAYSIA SỐC Nịnh Kỳ Diệu Khi Trở Về Sống Sau 2 Tuần Mất Tích Giữa Rừng Sâu
Bà Jaslinda Saludin (49 tuổi) đã trở về nhà an toàn sau hai tuần mất tích kỳ diệu trong rừng ở Gunung Batu Putih, bang Perak, Malaysia. Sự kiện này khiến cộng đồng địa phương và các đội cứu hộ không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng sinh tồn phi thường của người phụ nữ này.
Sau thời gian dài lạc trong khu rừng hiểm trở, bà Jaslinda đã được phát hiện gần một con sông tại Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musoh và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Tapah. Nhà chức trách cho biết, bà được một nhóm ngư dân tìm thấy trước khi được đưa về làng, sau đó chuyển đến bệnh viện để chăm sóc y tế khẩn cấp.
Ông Haszman Othman, chồng bà Jaslinda, chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia tìm kiếm, đặc biệt là cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng Orang Asli. Tôi luôn tin vợ mình có thể vượt qua mọi thử thách. Bà ấy rất mạnh mẽ.”
Theo ông Sabarodzi Nor Ahmad, Trợ lý giám đốc điều hành Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak, bà Jaslinda đã sống sót qua nhiều ngày bằng cách uống nước từ con sông, ăn quả mọng và các loại cây dại trong rừng. Ông cho biết, có thời điểm bà trải qua khoảng 3 ngày không có nước, phải chống chọi bằng sương giá và nguồn nước tự nhiên.
Dù qua thời gian dài trong khu vực nguy hiểm, bà Jaslinda chỉ bị thương nhẹ, bao gồm vết cắn của côn trùng, các vết trầy xước do té ngã và một số thương tích trên đầu. Lực lượng cứu hộ xác nhận, bà từng rơi xuống từ độ cao khoảng 3-5 mét khi vượt sông và đi qua các đoạn rừng khó khăn.
Ông Muzafar Mohamad, điều phối viên hướng dẫn leo núi của Sở Lâm nghiệp Perak, cho biết vị trí bà Jaslinda tìm thấy là nơi đã diễn ra nhiều vòng rà soát của các đội cứu hộ. “Đây là khu vực vô cùng hiểm trở, có nhiều thung lũng, thác nước và dốc cao. Ngay cả với các hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm, việc di chuyển ở đây cũng rất khó khăn,” ông nói.
Lực lượng cứu hộ đánh giá bà Jaslinda đã đi qua nhiều khu vực mà lực lượng đã kiểm tra kỹ lưỡng mà không nghe thấy tín hiệu cứu hộ hay phát hiện dấu vết từ trực thăng. “Chúng tôi rất biết ơn vì bà ấy đã thoát ra an toàn,” ông Sabarodzi chia sẻ.
Bạn của bà Jaslinda, ông Hishammuddin Ahmad, đã quen biết bà từ năm 2019 qua cộng đồng leo núi. Ông cho biết lần cuối cùng liên lạc với bà là ngày 11.5, trước chuyến đi thám hiểm Trans Spencer. “Chúng tôi tin tưởng vào kinh nghiệm và kỹ năng leo núi của bà ấy. Khi nghe tin bà ấy đã được tìm thấy an toàn, tất cả đều cảm thấy như lời cầu nguyện đã thành hiện thực. Đó thực sự là một phép màu,” ông khẳng định.