MỸ VÀ IRAN CHIẾN TRẦN VÙNG ĐẤT NỔI LOẠN KHI MỖI PHÍA ĐÚNG TRÁI VỤT LÁI TẬN DỤNG SỨC MẠNH ĐỂ ĐỔI KHIẾN CHUNG CUỘC CHIẾN LẠI NGÀY CÀNG RÂY RỨC
LỬA ĐẠN LAN RỘNG
Kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran chính thức có hiệu lực vào ngày 8.4, cuộc đối đầu giữa hai quốc gia tiếp tục diễn ra trong mức độ nghiêm trọng nhất kể từ thời điểm đó. Những vụ tấn công bằng tên lửa, drone và các hành động khiêu khích lẫn nhau đã nâng cao mức độ rủi ro cho khu vực Trung Đông.
Vào chiều ngày 10.6, đài Al Jazeera dẫn nguồn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Đồng thời, họ cũng phóng tên lửa tầm xa vào căn cứ tại Azraq, Jordan. Kuwait cũng xác nhận bị Iran tập kích trong ngày. Chính quyền Iran tuyên bố đã phá hủy 21 mục tiêu của Mỹ, trong đó có một nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 tại căn cứ ở Jordan, đồng thời bắn hạ một drone MQ-9 của Mỹ trên không phận TP. Jam. Phía Mỹ chưa chính thức phản hồi các cáo buộc này.
Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm đáp trả việc lực lượng Iran bắn hạ trực thăng Mỹ trên eo biển Hormuz ngày 8.6. Chiến dịch kéo dài 4 giờ này đã nhắm vào 20 mục tiêu của Iran, bao gồm đảo Qeshm, các cảng dọc eo biển Hormuz, cùng hai hồ chứa nước ở khu vực Bimani, miền nam Iran.
Mâu thuẫn vẫn liên tiếp bùng phát khi cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cũng như tiến trình đàm phán. Washington cho rằng Tehran có hành động gây hấn trước bằng cách bắn hạ trực thăng Mỹ, còn Iran cáo buộc Mỹ thực hiện các hành động phá hoại nỗ lực ngoại giao bằng cách liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn, thay đổi lập trường và đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn. Iran còn cáo buộc Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah, đồng minh khu vực của Tehran.
LÊN XUỐNG ĐAU ĐẦU VỚI CUỘC CHIẾN GIỮA IRAN VÀ MỸ
Trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng, Tổng thống Donald Trump đang rơi vào tình thế khó khăn không mong muốn. Người đứng đầu Nhà Trắng hiểu rõ, việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận bị Iran tấn công sẽ đặt Mỹ vào thế phải chịu trách nhiệm. Iran đã tấn công Israel bằng lý do Tel Aviv liên tục thực hiện các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng minh thân cận của Tehran. Chính những hành động này đã thổi bùng đám cháy xung đột lần này.
Đồng thời, ông Trump cũng phải cân nhắc về khả năng những cuộc “ăn miếng trả miếng” này sẽ làm trì hoãn hoặc phá hỏng quá trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng Israel có thể sẽ phải đối mặt với sự cô lập, mất đi sự hỗ trợ từ Washington nếu cuộc chiến tiếp tục diễn ra.
Chính trị trong nước cũng đặt ra áp lực lớn đối với ông Trump khi nghị quyết của Hạ viện Mỹ, do đảng Dân chủ đưa ra, yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran đã nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Nhiều chính trị gia Mỹ lo ngại rằng, nếu tiếp tục leo thang, chiến dịch quân sự có thể gây tổn hại lớn cho hình ảnh và khả năng chiến thắng của ông Trump trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Với những diễn biến này, Mỹ dường như đang bị các quốc gia lớn trong khu vực là Israel và Iran kéo vào cuộc chiến một cách không mong muốn. Liệu chiến tranh có thể leo thang, và liệu Washington có thể kiểm soát tình hình hay chỉ đứng nhìn trong cơn bão chiến tranh ngày càng phức tạp?
NGƯỜI CHIM ĐẦU ĐÀN CHỈ MỖI RĂNG CỬA CŨNG ĐANG LÀM KHĂN ĐAU CHO NHỮNG NHANH CHÓNG TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHIẾN LƯỢC
Hệ lụy của cuộc chiến ngày càng tác động sâu rộng đến toàn khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến các lợi ích chiến lược của các cường quốc ở Trung Đông. Liệu Mỹ, Iran và các đồng minh có thể giữ ổn định trong thời điểm đầy biến động này, hay tất cả vẫn chỉ còn chờ đợi đổ vỡ trong một cuộc chiến không ai mong muốn?