Dưới tia nắng đầu hè, những bí mật đằng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đang khiến cả xã hội hồi hộp chờ đợi!

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT – HÒA NHAI NHỮNG CẢM XÚC ĐIỆN RỬ, HÀNH TRÌNH ĐỒNG HÀNH THẦM LẶNG

Trong những ngày thi căng thẳng, kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn là một dấu mốc đặc biệt, gây xúc động không chỉ với các thí sinh mà còn với các bậc cha mẹ. Bên cạnh những trang giấy thi, là cả một hành trình âm thầm, đầy lo lắng, yêu thương và hy vọng của gia đình.

Tại điểm thi, dễ dàng bắt gặp cảnh phụ huynh đứng ngồi không yên bên ngoài cổng trường từ sáng sớm. Có người trò chuyện để xoa dịu sự hồi hộp, có người đọc báo hoặc lặng lẽ hướng mắt về phía phòng thi, trông chừng con cái. Nhiều cha mẹ thừa nhận còn lo lắng hơn cả con mình.

Chuyện của anh Lê Văn Nhạ 46 tuổi, người dân tộc Chăm H’roi, xã Vân Canh, gây xúc động mạnh mẽ. Con gái anh, em Lê Thị Minh Thư, là học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 tỉnh Gia Lai, phải sống xa nhà từ năm lớp 9 vì trường cách nhà gần 50 km. Để đồng hành cùng con trong kỳ thi, anh Nhạ dậy từ sáng sớm, chạy xe máy vượt quãng đường dài hơn 50 km từ xã miền núi xuống trung tâm tỉnh. Anh chia sẻ rằng kỳ thi năm nay khiến cả gia đình hồi hộp hơn rất nhiều so với những kỳ thi trước đây.

Điều đặc biệt là Minh Thư không tiết lộ với cha về ngành học hay trường thi. “Con bảo để thi xong rồi mới nói”, anh Nhạ kể. Không trách móc, anh yên lặng chuẩn bị, tính toán việc ở lại ký túc xá dành cho phụ huynh để tiện chăm sóc con. Anh chỉ dặn con giữ gìn sức khỏe, đừng quá áp lực. “Thi được bao nhiêu điểm cha không quan trọng, miễn con vững tin và vui vẻ là được”, anh nói.

Trong khi đó, bên ngoài hàng rào trường thi, các bà mẹ tranh thủ trò chuyện dưới nắng hè để giảm bớt căng thẳng. Một nhóm phụ huynh vừa quạt tay, vừa đùa vui về “linh tính của người mẹ” – cho rằng dù không vào phòng thi, họ vẫn cảm nhận được lúc con bắt đầu viết bài. Nhiều người kể rằng, trong khi con ở nhà bình tĩnh, thì chính cha mẹ thường mất ngủ cả đêm, như chị Nguyễn Thị Trà My (44 tuổi), mẹ của thí sinh Võ Ngọc Hoa. Chị nói rằng, bản thân còn hồi hộp hơn con gái, “đứng ngoài cổng trường mà tim đập liên tục”.

Ngoài áp lực thi cử, nhiều học sinh còn mang theo nỗi sợ làm gia đình thất vọng, nên họ chọn cách giữ bí mật nguyện vọng đại học cho đến khi kỳ thi kết thúc. Minh Thư là một trong số đó. Em không tiết lộ ngành đăng ký hay trường thi để tránh phụ huynh lo lắng hay thất vọng nếu kết quả không như mong muốn. “Con sợ nếu nói trước mà kết quả không tốt, cả nhà sẽ buồn”, anh Nhạ chia sẻ.

Tại điểm thi, chị Nguyễn Thị Trà My cũng kể rằng, con gái chưa chia sẻ cụ thể về quyết định chọn ngành. Chị hiểu tâm lý đó và không ép hỏi. Thay vào đó, các phụ huynh cố gắng giúp con có chế độ sinh hoạt đều đặn, ăn uống đầy đủ, tránh thức khuya và giữ tâm lý thoải mái. Chị nhấn mạnh: “Lời tôi nói nhiều nhất trước ngày thi là con cứ làm theo khả năng, làm sao cảm thấy thoải mái là tốt nhất”.

Theo thống kê, năm 2026, tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi, với tổng số phòng thi lên tới 1.652. Trong từng khoảnh khắc, dù có sự khác biệt trong cách thể hiện cảm xúc, tất cả đều chung một mong ước: kỳ thi diễn ra suôn sẻ, mang lại kết quả tốt đẹp cho các sĩ tử và gia đình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *