SỰ THẬT ĐÁNG SỢ ĐẨY NGƯỜI GIÀ VÀO CÁI CHết KHÔNG LỐI THOÁT TRONG MÔ HÌNH SỞ HỮU KỲ NGHỈ
Chương trình tài liệu của VTV đã bóc trần một sự thật đớn đau về mô hình sở hữu kỳ nghỉ từng được ca ngợi với mỹ từ sang trọng như “thượng lưu”, “đẳng cấp”, hay “cơ hội sinh lời dễ dàng”. Thế nhưng, tập 3 của loạt phim “Bẫy 2 – Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ” phát sóng ngày 14/6 đã phơi bày rõ ràng một câu chuyện đen tối: đây không phải là cơ hội đầu tư, mà là một chiếc bẫy hoàn hảo, dồn đuổi những người cao tuổi vào con đường tuyệt vọng không lối thoát.
Không còn là những câu chuyện đầu tư thua lỗ thông thường, chương trình đã hé lộ màn kịch tàn nhẫn nơi lòng tin của người già bị lợi dụng đến mức kiệt quệ, trở thành “món mồi” cho những kẻ săn mồi thao túng, bóc lột từng đồng bạc cuối cùng. Các nhân viên tư vấn, trong đó có nữ nhân viên tên Huyền, đã thẳng thắn tiết lộ cách thức lừa lọc trắng trợn:
“不 còn gì nữa rồi thì tự nhiên khách đấy sẽ không bao giờ được gọi nữa hoặc có THÌ cũng bị nhân viên hời hợt bảo ‘vậy thôi cô đi về đi, khi nào có kết quả chúng cháu gọi’…”
Họ xem người già như những con mồi dễ dàng, không còn tiền để xoay sở, thậm chí đã mất cả nhà, bạn bè lẫn sự tự trọng, rồi bị bóc lột đến kiệt quệ. Huyền kể lại việc cô “chốt” hợp đồng 300 triệu đồng với một ông lão gần 90 tuổi, dù biết rõ ông không còn tiền ăn, phải nuôi con nuôi, cháu nội; nhưng vì lợi ích cá nhân, cô vẫn nhẫn tâm lấy hết số tiền cuối cùng, bỏ mặc ông sống trong nghèo đói hơn một năm sau đó. Cô thản nhiên thừa nhận:
“Đến khi ông nhắn tin nhiều, gọi điện mình cũng không nghe. Thời điểm đó, mình đã lấy hết số tiền cuối cùng của ông để đóng cho công ty. Đó là điều khiến mình thấy áy náy nhất…”
Nhưng chính sự “hối lỗi” đó chỉ là một màn kịch dối trá. Tháng 6/2026, bằng camera giấu kín, Huyền đã quay lại thăm ông Thìn – một người đàn ông gần 90 tuổi, là bác sĩ, tiến sĩ, thầy thuốc ưu tú. Trong cuộc trò chuyện thăm hỏi, cô dùng giọng điệu “hỗ trợ” nhưng vẫn cố vét thêm từng đồng:
“Cháu đang dựa trên tinh thần hỗ trợ chú. Nó rơi vào 55 triệu, cháu sẽ hỗ trợ 25 triệu thôi, còn đâu chú sẽ phải xoay nốt.”
Biết rõ ông đã hết sạch tiền, ông Thìn, người từng gánh giữ trách nhiệm nuôi dạy gia đình, mắc nợ hơn 5 tỷ đồng, đã bán đi từng ký vật quý giá của vợ và con để trả nợ, lại càng thêm đau đớn khi nghe cô “hỗ trợ” chẳng khác nào dụ dỗ ông ký thêm các hợp đồng mới. Tình yêu dành cho con cháu trở thành điểm yếu chí mạng, khiến ông không thể thoát khỏi vòng xoáy lừa đảo. Nạn nhân đáng thương ấy, theo lời kể, là một người đàn ông từng nằm trong diện “người có hiểu biết”, nhưng mê muội vì lòng tham và sự thiếu tỉnh táo trước các lời hứa hão của các công ty.
Hệ quả là ông Thìn đã bán sạch tài sản, gần 60 triệu đồng chỉ đổi lấy lời hứa hẹn nhận về hơn 1 tỷ trong tương lai. Thế nhưng, hai năm trôi qua, số tiền biến mất trong vô vọng, ký ức của người vợ yêu thương giờ chỉ còn là đống tro tàn. Cuối cùng, ông đã vay hơn 500 triệu đồng bằng sổ đỏ để giải thoát khỏi hợp đồng, nhưng chỉ sau một tháng, căn nhà thân yêu của ông cũng bị đẩy khỏi tay, để lại nỗi đau và tuyệt vọng vô hạn.
Chúng ta đã chứng kiến một câu chuyện thương tâm vì lòng tham, sự mù quáng và những chiêu trò lừa đảo tinh vi của các công ty sở hữu kỳ nghỉ. Những gia đình, những người cao tuổi, không còn gì để mất đều rơi vào vòng xoáy đen tối ấy, trở thành những nạn nhân bị bóc lột, chà đạp quyền lợi trong khi các kẻ thủ ác lại đứng sau màn kịch giả tạo, hưởng lợi bất chính.