VỤ ÁN MẠNG Đen Tối Ở BẮC NINH: CẬN CẢNH NHỮNG GIÂY PHẢI CHỐNG CHIẾN VỚI KẺ SÁT NHÂN
Ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của các nạn nhân trong vụ thảm sát tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, đã chia sẻ những gì ông chứng kiến trong thời khắc kinh hoàng xảy ra vụ án. Câu chuyện không chỉ là lời kể về một vụ trọng án, mà còn là hình ảnh cảm động của những người dân dũng cảm đối mặt với tử thần để cứu người thân.
Theo ông Tài, người đầu tiên thoát khỏi sự tấn công của tên sát nhân là chị N.B.N., sinh năm 2011, con nuôi trong gia đình ông. Khi bị tấn công, cháu N. đang nằm trong võng ở tầng dưới thì bất ngờ bị đối tượng xông vào chém. Cháu vùng dậy, vừa chạy vừa kêu cứu, rồi thoát ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Ông Tài kể lại: “Cháu bảo người đó vẫn còn trong nhà. Tôi lập tức chạy đến, thấy cháu máu me đầy người, rồi bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu ngay lập tức.”
Thấy bên trong căn nhà còn có người gặp nạn, nhiều người thân, hàng xóm đã cố gắng phá cửa để cứu người. Ông Tài chia sẻ: “Chúng tôi đập kính để cứu cháu, nhưng không kịp. Khi vỡ kính, đối tượng đã xịt hơi cay ra để ngăn cản mọi người tiếp cận.” Trong quá trình phá cửa, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân bao vây, xử lý tình hình. Đồng thời, các đội đặc nhiệm đã sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để vào trong, phát hiện và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Ông Tài cho biết thêm, nạn nhân gồm chị N.T.N., sinh năm 1995, đã ly hôn khoảng 2 năm trước và về sống cùng gia đình. Cháu N.H.P. (2016), cháu N.B.B. (2020), và chị N.B.N. đều là người thân của các nạn nhân. Người đàn ông này bày tỏ sự bàng hoàng: “Chúng tôi biết cuộc sống của họ không đơn giản, nhưng không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Trước đó, tôi chỉ biết đối tượng Nguyễn Văn Tuyên có quan hệ tình cảm với cháu Nga, còn về tính cách hay hoàn cảnh thì tôi không rõ.”
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C., do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N., Nguyễn Văn Tuyên đã dùng dao tấn công các nạn nhân rồi tự sát. Thật không thể tin nổi khi trong vụ việc này, ngoài chị N.T.N. đã tử vong, còn cháu N.H.P. và N.B.B. tử vong trên đường tới bệnh viện; riêng Nguyễn Văn Tuyên cũng đã qua đời sau khi được sơ cứu.
Ông Tài thổ lộ: “Chúng tôi không rõ nhiều về Tuyên, chỉ biết cậu ấy có quan hệ tình cảm với cháu Nga. Từ trước đến nay, tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với hắn.” Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, với mong muốn đưa những chân tướng ra ánh sáng và công lý được thực thi.