TẶNG NIỀM TIN VÀ CHĂM SÓC YÊU THƯƠNG TRONG THÁNG NGUYÊN ĐÁNG
Chiều 21/6, theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn công tác do đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nguồn an ủi tới gia đình có người thân bị thiệt hại trong vụ thảm sát xảy ra tại phường Việt Yên.
Trong buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Ngụy Thị Tuyến cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương, trò chuyện cùng gia đình, gửi lời chia buồn sâu sắc và mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Đồng thời, bà đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình sớm lấy lại tinh thần và ổn định cuộc sống thường ngày.
Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định trích 30 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội của địa phương để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ngoài ra, Sở Y tế còn trợ giúp 2 trẻ em, mỗi trẻ 5 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng dành tặng mỗi nạn nhân 5 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo Bắc Ninh. Những nguồn lực này chính là nguồn động viên tinh thần quý báu trong lúc gia đình đối mặt với mất mát quá lớn.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/6 tại nhà ông N.V.C., sinh năm 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Bước đầu điều tra cho thấy Nguyễn Văn Tuyên đã dùng dao tấn công vợ, chị N.T.N., cùng hai con là N.H.P. (2016), N.B.B. (2020), và em gái của chị N. tên N.B.N. (2011, con nuôi ông C). Sau hành động tàn bạo, Tuyên đã tự sát.
Nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực sơ cứu và khống chế đối tượng. Dù các nỗ lực cấp cứu, cháu B. đã tử vong tại chỗ; cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng thiệt mạng tại tầng hai của căn nhà. Nguyễn Văn Tuyên sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng N.B.N. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên với vết thương nhẹ.
Theo người dân địa phương, chị N.T.N. đã ly hôn và sinh sống cùng hai con, em gái và bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của chị không có mặt do đang đi làm. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này, đồng thời chia sẻ sự day dứt và mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân cũng như mang lại sự bình an cho cộng đồng.