SAU NHIỀU NGÀY MẤT TÍCH, NỮ NHÂN VIÊN CÔNG TY NHÃ NAM MỚI VỀ VÀ TIẾT LỘ NGUYÊN NHÂN BỎ TRỐN ĐỘNG CẢM, ĐÓ LÀ ÁP LỰC NỢ NẦN VÀ CÔNG VIỆC.

NHẬN ĐỊNH VỤ MẤT TÍCH CỦA NHÂN VIÊN NHÃ NAM ĐƯỢC GIẢI CỨU AN TOÀN SAU NHIỀU NGÀY ĐỒN ĐÁO

Vào trưa ngày 10/8, Fanpage chính thức của Nhã Nam với hơn 1 triệu lượt theo dõi đã phát đi thông báo xác nhận chị Nguyễn Phương M., nhân viên của cửa hàng sách tại TP HCM, đã trở về nhà một cách an toàn sau nhiều ngày mất tích. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng và báo chí, kết thúc những đồn đoán về vụ việc.

Theo chia sẻ từ Nhã Nam, chị Phương M. đã trở về nhà nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của các cơ quan chức năng cùng sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng. Công ty xác nhận, chị M. rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online” như các tin đồn trước đó.

Chị Nguyễn Phương M. (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TP HCM) đã hợp tác với cơ quan chức năng sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) lấy lời khai. Chị cho biết, sáng ngày 6/8, chị đã tự rời khỏi nhà bằng xe ôm công nghệ, sau đó di chuyển xuống Đồng Nai rồi bắt xe đò lên Đà Lạt để thuê khách sạn nghỉ ngơi một mình. Nguyên nhân chính khiến chị rời đi là do áp lực nợ nần và công việc, muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn.

Chị M. chia sẻ, hiện tại chị đang đối mặt với khoản nợ công ty hàng chục triệu đồng cùng các khoản nợ ngân hàng hàng tháng, trong khi thu nhập lại không đủ để trả nợ. Gia đình lại không có điều kiện hỗ trợ nên chị cảm thấy bị áp lực tâm lý khá lớn. Khi hay tin việc mình mất tích lan truyền trên mạng, tối cùng ngày, chị nhắn tin cho gia đình để yên tâm, đồng thời khẳng định sẽ trở về vào ngày hôm sau. Đến chiều ngày 8/8, công an đã tìm thấy nơi ở của chị tại Đà Lạt và đưa chị trở về làm rõ.

Trong cuộc phỏng vấn, chị M. thành thật thừa nhận hành vi của mình là sai, và rất tiếc vì gây lo lắng cho gia đình cũng như cộng đồng. Trước đó, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989), chị gái của chị M., cũng đã cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 6/8, Nguyễn Phương M. đã rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa để đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, 30 phút sau, gia đình đã nhận được cuộc gọi từ công ty thông báo con gái không đến nơi làm việc. Camera an ninh cũng ghi lại cảnh M. lên xe ôm công nghệ, sau đó mất liên lạc với gia đình ngay từ sáng sớm.

Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông tin, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như sự phối hợp của cộng đồng trong việc bảo vệ an toàn cá nhân trước những vấn đề tưởng chừng phức tạp, nhưng cuối cùng đã kết thúc có hậu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *