VERIFYIING CHI T. ĐỀU ĐẾN BỆNH VIỆN, NHƯNG GIA ĐÌNH BÀ Q. CHƯA MUỐN HÒA GIẢI – BỨC XÚC TẠI HIỆN TRƯỜNG GÂY CHUỐI CHÓNG DẤU ẤN!

VỤ XÂM HẠI KHÓ NGHIỄM LIỆU DO VÒI CAO ÁP GÂY HẬU QUẢ NGHÊT NGÀO TẠI CHỢ XUÂN HÒA

Liên quan đến vụ việc bà N.T.Q. (63 tuổi) bị chị N.T.T. (43 tuổi, kinh doanh cửa hàng hải sản) cùng mẹ ruột dùng vòi cao áp xịt vào mặt, gây chảy máu, xảy ra sáng 22/6 tại chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã thu hút sự chú ý của dư luận. Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

Chị T. cho biết trên Tri thức – Znews ngày 23/6 rằng bản thân không cố ý gây thương tích cho bà Q. Thường xuyên bán rau tại khu vực mép vỉa hè đối diện cửa hàng, gần khúc đường eo cua từ nhiều năm qua, chị T. cho rằng hoạt động của bà Q. đã gây ảnh hưởng đến giao thông trong chợ và ảnh hưởng đến lượng khách mua hải sản của chị. Khi đề nghị bà Q. di chuyển vào phía trong, tình hình đã thuyên giảm vài ngày rồi lại xảy ra trở lại. Thậm chí, bà Q. còn có thái độ thách thức, khẳng định đó là đường chung.

Trong sáng 22/6, chị T. dùng vòi xịt cao áp để vệ sinh khu vực trước cửa hàng. Trong quá trình này, bà Q. cùng một số tiểu thương vẫn bày bán rau ở gần đó, gây tranh cãi. Thấy nước có thể làm ướt các quầy rau, chị T. đã đề nghị bà Q. và những người xung quanh di chuyển đi. Tuy nhiên, không ai phản ứng, chị T. tiếp tục hành động và nói: “Nào các bà có đứng dậy không, không là cháu xịt ướt hết đấy.”

Trong lúc tranh cãi, bà Q. tiến tới túm cổ áo, cố giằng co và định lấy vòi xịt lại từ chị T. Khi giằng co quyết liệt, chị T. vô tình xịt trúng mặt bà Q. Người phụ nữ này sau đó chảy máu mắt, và dù chị T. tự vệ, không có ý định tấn công bà Q.

Chị T. khẳng định: “Tôi chỉ tự vệ, không cố ý gây thương tích cho bà Q.” Chủ quán hải sản thừa nhận đã mất bình tĩnh trong tình huống xô xát, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chủ cửa hàng đã làm việc với cơ quan chức năng và trình báo vụ việc. Gia đình chị T. đã thăm hỏi, chia sẻ ý định giải quyết qua các trao đổi thiện chí, mong muốn tìm giải pháp hòa giải, ổn thỏa, đồng thời sẵn sàng thảo luận về các khoản bồi thường thiệt hại và chăm sóc sức khỏe của bà Q.

Gia đình bà Q. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Theo lời anh L., con trai của bà Q., các người thân của chủ quán hải sản đã đến thăm hỏi, song gia đình bà Q. mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu là chăm sóc, hồi phục sức khỏe cho mẹ.

Theo thông tin từ bác sĩ Dương Thị Hương của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, khi nhập viện, bà Q. đau nhiều ở mắt và vùng mặt, có nhiều vết thương dù tỉnh táo. Đến nay, các ổ thương đã được xử lý, tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định, song còn cần theo dõi sát sao. Vùng mắt của bà Q. vẫn còn sưng nề, một bên chưa thể mở mắt, việc đánh giá chính xác thiệt hại lâu dài vẫn chưa thể thực hiện.

Phía cơ quan công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật, trong khi đó, các nạn nhân cần ổn định tâm lý và sức khỏe sau cú sốc vừa xảy ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *