THÀNH CÔNG ĐAU ĐỚN VÀ GÁNH NẶNG TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI TUYỂN HÀN QUỐC TRONG WORLD CUP 2026
Thất bại cay đắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại vòng bảng World Cup 2026 đang làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng có từ dư luận và truyền thông xứ sở kim chi. Đỉnh điểm của sự bất bình này là việc đài truyền hình quốc gia KBS gây xôn xao khi phát sóng một phóng sự phân tích nguyên nhân thất bại của “Các chiến binh Taegeuk”.
Trong các đoạn phim tư liệu, toàn bộ khuôn mặt của huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo đã bị làm mờ triệt để. Ngay cả hình ảnh phát biểu của ông trong họp báo cũng không được phép hiện rõ trên sóng truyền hình. Ở Hàn Quốc, việc các đài lớn như KBS áp dụng kỹ thuật làm mờ khuôn mặt thường chỉ dành cho những cá nhân liên quan đến bê bối gây chấn động dư luận.
Quyết định này phản ánh chính xác tâm trạng thất vọng tột cùng của người hâm mộ trong nước. Trận thua sốc 0-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Nam Phi, vào ngày 25/6 vừa qua không chỉ chấm dứt hành trình World Cup của đội tuyển Hàn Quốc mà còn phơi bày lối chơi thiếu sức sống, rời rạc và chiến thuật nghèo nàn dưới thời HLV Hong Myung-bo.
Không chỉ dừng lại ở truyền thông, làn sóng tẩy chay ông Hong Myung-bo lan rộng ra trong cộng đồng mạng. Nhiều cổ động viên quá khích đã mỉa mai, yêu cầu ban huấn luyện và các cầu thủ “tự bơi về nước” thay vì đi máy bay. Hình ảnh các cửa hàng tiện lợi dán biển “cấm cửa” HLV Hong Myung-bo được chia sẻ rầm rộ như minh chứng cho bầu không khí căng thẳng đang lan rộng.
Trước áp lực lớn của dư luận, lễ đón đội tuyển trở về nước tại sân bay đã bị hủy bỏ để tránh những vụ quá khích. Nhiều huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, trong đó có cựu tiền vệ Park Ji-sung, không giấu nổi sự thất vọng và đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn bạc nhược của đội nhà tại giải đấu năm nay.
Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 29/6 theo giờ Việt Nam, liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xác nhận Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã xin từ chức và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.