BẾN ĐẦU SƯ CHỈ CÒN VỪA VÀI THÁNG, NGƯỜI DÂN BÁN ĐẢO BÌNH QUỚI – THANH ĐA MONG CHỜ MỌI CHUYỆN ĐỔI THỨC!

Sau Hơn 30 Năm Chờ Đợi, Người Dân Thanh Đa Mong Chờ Phép Mở Lối Cho Cuộc Chuyển Mình Lịch Sử

BÁN ĐẢO BÌNH QUỚI – THANH ĐA ĐANG SỚN SÓT TRƯỚC NGƯỠNG CẢNH MƠ ƯỚC ĐƯỢC PHỤC HỒI, PHỤC HỒI SỰ GẮN BÓ VỚI MẢNH ĐẤT THÂN THIẾT

Dưới ánh sáng của những thông tin mới về dự án xây dựng khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay của TP.HCM, cộng đồng cư dân Bình Quới – Thanh Đa vẫn còn đan xen giữa hy vọng và lo lắng sau hơn ba thập kỷ sống trong những quy hoạch không thành hình. Trong khi nhiều người háo hức chờ đợi ngày dự án được thực thi, điều họ quan tâm hàng đầu vẫn là mức bồi thường cụ thể, chính sách tái định cư rõ ràng và khả năng ổn định cuộc sống sau khi di dời.

THANH ĐA TRƯỚC NGÀY CHUYỂN MÌNH: NHỮNG NHẬN ĐỊNH TỪ TẤM LÒNG CỘNG ĐỒNG

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nương (phường Bình Quới, TP.HCM) chia sẻ: “Ở đây ba mươi mấy năm rồi. Hồi chưa có gia đình mà giờ đã có cháu ngoại rồi.” Quãng thời gian dài tồn tại trong cảnh quy hoạch treo khiến nhiều người dân cảm thấy vừa kỳ vọng, vừa e dè từng bước chân chờ đợi dự án khả thi. “Ai cũng nói kỳ này làm thiệt mà không biết có thiệt không?”, bà Nương bày tỏ sự rất đơn giản nhưng chất chứa nhiều mong đợi.

Theo kế hoạch, thành phố cam kết hoàn tất đền bù, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 30.9.2026, nhằm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 31.10.2026 để bắt đầu xây dựng khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa. Nhưng đối với chính những hộ dân nơi đây, mức giá bồi thường và chính sách hỗ trợ phù hợp vẫn là điều họ kỳ vọng nhiều nhất. “Thì mong muốn nhà nước nói tháng sáu có cho giá thì cho giá đi rồi tiến hành, chứ giờ biết sao giờ?”, bà Nương nói.

Nỗi lo lớn nhất không chỉ là tiền đền bù, mà còn là khả năng tìm nơi an cư mới sau khi bị giải tỏa. “Từ hôm đi họp về tới nay bà con trong khu dân cư cũng lo lắng nhiều về vấn đề này,” bà chia sẻ. Đặc biệt, những hộ có diện tích đất nhỏ, nhà nhỏ, sợ rằng mức đền bù ít ỏi sẽ không đủ mua đất hoặc nhà mới phù hợp để sinh sống.

Dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa khi hoàn tất dự kiến cung cấp hơn 25.526 căn nhà các loại cùng hệ thống tiện ích cao cấp như thương mại, giáo dục, y tế, công viên sinh thái và nhiều dịch vụ đô thị khác. Đối với người dân, điều họ mong muốn là một phương án bồi thường phù hợp, đảm bảo quyền lợi để họ có thể yên tâm vượt qua giai đoạn chuyển đổi. “Thì báo giá thì được giá cao thì bà con người ta mới đồng lòng, người ta mới chịu. Chứ còn thấp quá sao người ta chịu, vì ai cũng muốn mua đủ đất để sống ổn định,” bà Nương nói.

Chìa khóa của sự đồng thuận chính là chính sách bồi thường công bằng và phù hợp. Với hơn 4.800 hộ dân trong diện giải tỏa, thành phố xác định sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31.10.2026, coi đây là một bước ngoặt quan trọng để giải quyết nút thắt kéo dài hơn 30 năm việc triển khai dự án.

MONG ĐƯỢC Ở LẠI NƠI ĐÃ GẮN BÓ CẢ ĐỜI: NIỀM VUI VÀNG KỲ VỌNG

Trong khi đó, vấn đề tái định cư lại khiến nhiều người dân trăn trở hơn. Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ (phường Bình Quới) bày tỏ: “Lần này thì thấy khác, thấy cũng họp hành, đo đạc, kiểm đếm rồi, thấy cũng gấp gút, nhanh đó. Hy vọng lần này thật sự diễn ra chứ không còn hình thức nữa.”

Dù tin tưởng phần nào vào bước tiến của dự án, nhưng nỗi lo về cuộc sống sau di dời vẫn còn đeo bám. “Cũng rất là lo lắng. Lo về giá cả và chính sách tái định cư. Nhưng nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, mong sao mọi thứ diễn ra sớm và tốt,” bà Mỹ chia sẻ.

Theo bà, mong mỏi lớn nhất là dự án cần hoàn thiện dứt điểm để không còn cảnh quy hoạch treo kéo dài nhiều chục năm. “Chúng tôi mong chính quyền tranh thủ tiến hành nhanh chóng, quy hoạch được triển khai rõ ràng, không để kéo dài để bà con còn sớm ổn định cuộc sống.”

Ngoài ra, nhiều người mong muốn vẫn có thể sinh sống tại nơi đã gắn bó từ thuở nhỏ. Bà Mỹ nói: “Mình sống ở đây từ nhỏ tới lớn, mong muốn tái định cư tại chỗ, không muốn đi nơi khác vì quê hương là nơi ta đã gắn bó cả đời. Giá cả mua bán ở nơi khác quá cao, không dễ gì mua được chỗ ở mới phù hợp.”

Đối diện với những thay đổi lớn sắp tới, cộng đồng Bình Quới – Thanh Đa vẫn giữ vững niềm tin vào sự kiện lịch sử này, hy vọng rằng những bước đi tiếp theo sẽ giúp họ có một cuộc sống mới ổn định, tiếp tục gắn bó với mảnh đất đã ghi dấu nhiều kỷ niệm của các thế hệ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *