LỬA NỔ BÙNG KHÓC LÒNG Ở HÀ NỘI: NỖI ÁM ẢNH TỪ NHỮNG GIÂY GIẬT MÌNH
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra chiều ngày 3/7 tại một ngôi nhà liền kề trong Khu đô thị mới Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội đã để lại nhiều nỗi ám ảnh cho cư dân khu vực và lực lượng chức năng. Theo nhân chứng kể lại, thời điểm lửa bùng phát dữ dội sau tiếng nổ lớn, mặt ngoài ngôi nhà bị bao phủ trong khói đen đặc quánh, ngọn lửa ngùn ngụt cháy dữ dội tại tầng 1.
Anh Quang Thanh, người trực tiếp chứng kiến vụ việc, cho biết: “Khi nghe thấy tiếng nổ phát ra, tôi thấy lửa đã cháy rất lớn ở tầng dưới. Một số người dân đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành. Lúc đó, một người phụ nữ cùng con sống trong nhà đã thoát ra ngoài hô hoán cầu cứu, còn chồng và con nhỏ khác vẫn mắc kẹt bên trong.”
Ngôi nhà này có diện tích khá rộng, với nhiều vật dụng nội thất, giấy trang trí, đồ dùng để ở tầng 1 và 3. Theo lời cư dân, khói đen từ đám cháy bùng lên phủ kín mặt ngoài của ngôi nhà, khiến mọi người xung quanh không khỏi lo lắng về an toàn của các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.
Trong thời điểm ngọn lửa bùng phát dữ dội, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều động xe chữa cháy từ các đội khu vực số 4, 15 và 31. Khu vực xung quanh đã được phong tỏa để phục vụ công tác dập lửa và cứu hộ. Đến hơn 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, hạn chế thiệt hại về người và của.
Trao đổi về nguyên nhân vụ cháy, lực lượng chức năng hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ các yếu tố dẫn đến sự cố bất ngờ này. Đến thời điểm hiện tại, câu chuyện về cuộc chiến chống lại ngọn lửa vẫn còn đang tiếp diễn, để lại trong lòng cư dân và gia đình các nạn nhân những hình ảnh khó phai.