VẸT Kakapo: CHIẾC RONG ĐÁNG KHÓ AI NGỜ ĐẾN NGÀY CÒN CHỈ CÓ HƠN 250 CÁ THỂ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Vẹt Kakapo (Strigops habroptilus) là một trong những loài chim lớn nhất không biết bay, hoạt động chủ yếu về đêm với bộ lông màu xanh lục và vàng lốm đốm, sinh sản chỉ từ hai đến bốn năm một lần. Đây được xem là một trong những loài vật quý hiếm nhất hành tinh, hiện chỉ còn hơn 250 cá thể trên toàn thế giới.
Loài chim này đã từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao vào những năm 1900 do sự phát triển và mở rộng của con người tại New Zealand. Tuy nhiên, nhờ chương trình quản lý nghiêm ngặt, số lượng Kakapo đã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt từ mức chỉ 51 cá thể ban đầu trong vòng 30 năm qua. Hiện tại, có khoảng 236 con Kakapo sống ở tự nhiên, trong đó có 83 con mái đang sinh con. Tất cả các cá thể đều đeo thiết bị phát tín hiệu để các nhà bảo tồn theo dõi hoạt động và vị trí.
Một mùa sinh sản nữa đã chính thức bắt đầu, có thể là đợt sinh nở nhiều nhất trong vòng ba thập kỷ qua. Bà Deidre Vercoe, quản lý chương trình phục hồi Kakapo của Cơ quan Bảo tồn New Zealand, chia sẻ: “Việc mùa sinh sản này bắt đầu luôn mang lại cảm giác rất thú vị, nhưng năm nay cảm giác đó còn đặc biệt hơn sau kỳ sinh sản cuối cùng vào năm 2022.”
Chương trình bảo tồn Kakapo bắt đầu từ năm 1995, sau khi loài chim này chỉ còn 51 cá thể. Bộ tộc Maori Ngai Tahu hợp tác cùng các cơ quan chức năng để thúc đẩy việc bảo tồn và phục hồi quần thể này. Đến năm 2022, số lượng Kakapo đã tăng lên 252 cá thể, tuy nhiên trong vòng bốn năm qua đã có 16 cá thể chết.
Vì Kakapo sinh sản theo chu kỳ không đều, cứ 2 đến 4 năm mới có một mùa sinh sản, nên mỗi lần mùa sinh sản diễn ra đều thu hút sự mong đợi lớn từ các nhà nghiên cứu và cộng đồng bảo tồn. Bà Vercoe nhấn mạnh dù đã đạt được nhiều thành công, “Chúng tôi vẫn thấy lo ngại về tình trạng nguy cấp của Kakapo. Công việc của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ số lượng chim non nở ra mà còn phải xây dựng các quần thể khỏe mạnh, có khả năng tự duy trì và phát triển.”
Trong dài hạn, các nhà bảo tồn mong muốn giảm dần sự can thiệp của con người, để Kakapo có thể sinh sống tự nhiên, bền vững hơn trên các đảo của New Zealand. Ông Tane Davis, đại diện bộ tộc Ngai Tahu, bày tỏ hy vọng rằng một ngày không xa, Kakapo sẽ lan rộng khắp đảo Nam của đất nước này, góp phần phục hồi vẻ đẹp tự nhiên của hệ sinh thái địa phương.