KHÁM PHÁ NGÀY HỘI HÒA BÌNH ĐẦU TIÊN ĐẦY SỨC SỐC TẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2026!

QUẢNG TRỊ RỰC SÁNG VỚI HÀNH TRÌNH HÒA BÌNH BẬC NHẤT TRONG LỊCH SỬ

Tối 4.7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, lễ hội Vì hòa bình 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và xúc động. Sự kiện do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch tổ chức, mở ra hành trình truyền cảm hứng về hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững sau những tổn thương chiến tranh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, du khách cùng các lãnh đạo cao cấp. Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ ngành cùng đại diện quốc tế đã góp mặt, khẳng định ý nghĩa quốc gia của lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Quảng Trị không chỉ là biểu tượng của nỗi đau chiến tranh mà còn trở thành minh chứng cho sự hồi sinh và khát vọng hòa bình. Ông khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu bất ổn, những thông điệp của lễ hội càng trở nên trọng tâm, nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể giữ gìn qua đối thoại, hợp tác, lòng nhân ái và tôn trọng lẫn nhau.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến xây dựng lễ hội này của tỉnh, xem đó là hình mẫu lan tỏa văn hóa hòa bình ra quốc tế. Ông nhấn mạnh: Từ một vùng đất từng chịu nhiều đau thương, Quảng Trị đã vươn mình trở thành biểu tượng của hòa giải và hữu nghị. Đây không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, lễ khai mạc được điểm nhấn bởi nghi thức gióng hồi chuông ước nguyện hòa bình trên nền nhạc của bài hát bất hủ Imagine. Chiếc chuông vàng xuất hiện giữa sân khấu, ngân vang ba hồi tượng trưng cho khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và niềm tin vào tương lai. Khoảnh khắc đó đã khắc sâu trong lòng khán giả, khi hàng nghìn người cùng giương cao cờ lễ hội, bật đèn flash, tạo nên một biển sáng rực rỡ kéo dài trên đôi bờ Hiền Lương.

Phái đoàn quốc tế cũng gửi lời nhắn nhủ qua thông điệp của ông Nayef Al-Fayez, Phó tổng giám đốc UNESCO, rằng Quảng Trị đã chuyển mình từ biểu tượng chia cắt thành biểu tượng của sự hòa giải và hòa bình. Ông nhấn mạnh: Hòa bình không phải điều hiển nhiên, mà cần được gìn giữ, phát huy qua từng thế hệ, đúng theo tinh thần của UNESCO.

Trong lễ hội còn có những hình ảnh đầy tự hào của lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời Quảng Trị, phản ánh ý chí vươn lên mạnh mẽ của địa phương sau chiến tranh. Chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp công nghệ hiện đại, kể lại hành trình từ ký ức chiến tranh đến ánh sáng hòa bình qua ba phần chính: Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình và Thế giới hoan ca. Các tiết mục ca hát, biểu diễn như Lá thư viết vội, Đồng đội, Heal the World, We are the World đều thể hiện mong muốn thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình và phát triển bền vững.

Người dân, du khách đua nhau hòa mình vào không khí lễ hội trong những giây phút thiêng liêng. Đặc biệt, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hiền Lương – Bến Hải, kết hợp cùng giai điệu Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt và khát vọng hòa bình của vùng đất này sau cả chục năm đau thương.

Chuyến hành trình của lễ hội kết thúc trong sự xúc động và tự hào, khi những chùm pháo hoa thắp sáng đêm tối, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: Một Quảng Trị hồi sinh, một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng cùng thế giới hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *