NHÀ THƠ BÙI THANH TUẤN GẬP GỀNH CHỐNG CHIẾN VỚI BỆNH HIỂM NGHÈO, NHƯNG SỐ PHẬN VẪN KHÔNG NGOAN NGOÃI!

NHÀ THƠ BÙI THANH TUẤN, NGƯỜI GỬI GÁI THƠ HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠM MƯA, QUA ĐỜI Ở TUỐI 49

Theo thông tin từ gia đình và bạn bè thân hữu, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh ngày 12.5.1974 đã qua đời vào lúc 16 giờ 20 ngày 6.7, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương trong lòng người yêu thơ và cộng đồng văn học.

NHÀ THƠ VÀ NGHỆ SĨ ĐỒNG HÀNH GẦN 30 NĂM

Bùi Thanh Tuấn từng là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, còn có các bút danh như Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi. Ông là tác giả của nhiều bài thơ được yêu thích, nổi bật nhất là bài Chia tay người Hà Nội, đã trở thành bài hát nổi tiếng Hà Nội mùa vắng những cơn mưa do nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc. Chính bài hát này đã gắn liền tên tuổi nhà thơ với hình ảnh thủ đô thân yêu.

GẶP GỠ ĐỂ GẮN BÓ GIAO LƯU NGHỆ THUẬT

Cơ duyên để hai nghệ sĩ gặp nhau là trong một lần sinh hoạt đoàn. Nhạc sĩ Trương Quý Hải kể: “Tôi gặp Tuấn trong đợt tập huấn của cán bộ đoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TP.HCM vào hè 1993. Lúc đó, tôi mới nhậm chức Phó bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại buổi gặp mặt tại Hội quán sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, chúng tôi tình cờ gặp Bùi Thanh Tuấn – cán bộ đoàn khoa Văn của Trường. Tuấn khi đó đã có những bài thơ đăng báo, còn chưa đặt tên, và đã đọc tặng đồng nghiệp những tác phẩm đầu tay.”

Người nhạc sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng khi kể về sự gắn bó với bài hát nổi tiếng: “Ai đi đâu cũng đều biết đến ca khúc về Hà Nội do Tuấn sáng tác. Trước đó, trong thời sinh viên, anh ấy hay cộng tác với các tạp chí như Mực Tím, Áo Trắng, Hoa Học Trò để kiếm tiền trang trải học hành.”

HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠM MƯA – NGHỆ THUẬT VÀ KIẾP ĐỜI

Sau khi ra trường, Bùi Thanh Tuấn làm việc tại Công ty Văn hóa Quận 11, tham gia lĩnh vực xuất bản và làm phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, đúng như mong muốn được đi khắp nơi, ghi dấu trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Trong quá trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, ông điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Gia Định rồi chọn cách sống nhẹ nhàng, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên vườn hoa và cỏ cây trong nhà.

Chia sẻ về người đồng nghiệp tài hoa, nhà thơ Lý Đợi bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc: “Anh ra đi giữa mùa, nơi nơi không còn ‘vắng cơn mưa’. Những câu thơ của Bùi Thanh Tuấn cuối cùng vẫn nhẹ nhàng và làm lòng người thanh thản: ‘Ta đã sống những ngày thất lỡ, chênh vênh/ Kiêu hãnh, đớn hèn, bất cần, yếu đuối/ Thức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụi…’”

Sự mất mát này để lại trong lòng những người yêu thơ lời nhắc nhở về vẻ đẹp của những sáng tác và cuộc đời đơn sơ, chân chất của nhà thơ đã mang đến nhiều cảm xúc và dư âm đẹp về tình yêu và quê hương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *