BÃO SỐ 1 TÁC ĐỘNG NẶNG NỀ, TRẢI CỔ CHOÀNG NGẠI TRẬN ĐẬM ĐẮT NHẤT HÀNG CHỤC NĂM
Sau một ngày xảy ra, cảnh tượng tại Khu du lịch quốc gia Trà Cổ vẫn còn đấy những dấu vết đổ nát do trận bão số 1 gây ra, nhiều người dân địa phương cảm nhận đây là cơn cuồng phong dữ dội nhất trong hàng chục năm trở lại đây.
TỪ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN ĐẾN ĐỔ NÁT
Dọc tuyến đường ven biển Trà Cổ, chiều 6-7, PV Thanh Niên chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau trận bão. Hàng trăm cây dương cổ thụ từng là biểu tượng của vùng đất này nay đã bật gốc, nằm chắn ngang lối đi. Những mái tôn bị gió quật vặn xoắn, biển quảng cáo đổ sập, nhiều hạng mục hạ tầng ven biển bị hư hỏng nặng. Khung cảnh tàn phá còn thể hiện rõ qua từng mảng bê tông nứt vỡ, rác thải, cành cây và xác thực vật dạt dào khắp các bãi cát dài đến hàng trăm mét.
Chứng kiến cảnh đó, ông Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi) – người dân khu Trà Cổ, không giấu được sự xót xa: “Tôi sống ở đây hơn nửa thế kỷ, chưa từng thấy trận bão nào dữ dội như thế. Gió rít suốt đêm, cây lớn cũng bị nhổ bật gốc. Đến sáng ra, nhìn rừng dương bị quật ngã la liệt, ai cũng đều bàng hoàng. Đây có lẽ là trận bão lớn nhất mấy chục năm qua tại Trà Cổ.”
Ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và hạ tầng
Không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, trận bão còn gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và hoạt động sản xuất tại các địa bàn Móng Cái, gồm các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3. Theo thống kê ban đầu, khoảng 800 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, 300 giàn bè nuôi hàu bị thiệt hại; hệ thống điện 110 kV cùng nhiều tuyến trung, hạ thế gặp sự cố, gây mất điện trên diện rộng. Gần 30 cột đèn chiếu sáng hư hỏng, hơn 800 cây xanh gãy đổ.
Trong những ngày qua, người dân không chỉ dọn dẹp cây cối đổ ngã, thu gom tôn, kính vỡ, đất bùn mà còn chứng kiến cảnh hàng chục xuồng máy bị đẩy lên bờ do bão đánh tan tành.
Nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả
Chị Lê Thị Hạnh, chủ một cơ sở kinh doanh gần bãi biển Trà Cổ, nói trong mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm: “Chúng tôi gần như thức trắng đêm theo dõi để đảm bảo an toàn. Bão đi qua tưởng đã yên, nhưng nhìn ra ngoài chỉ thấy đổ nát. Cả gia đình bắt đầu dọn dẹp từ sáng sớm, dù mệt mỏi, ai cũng cố gắng để sớm trở lại cuộc sống bình thường.”
Từ ngày 5-7, chính quyền địa phương đã phát động đợt cao điểm tổng vệ sinh, kêu gọi cộng đồng tham gia dọn dẹp môi trường, thu gom rác thải, cây cối gãy đổ, khơi thông hệ thống thoát nước. Các lực lượng chức năng tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bằng cách vận động vệ sinh, xử lý ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai.
Lực lượng chiến sĩ biên phòng và cán bộ các địa phương cũng đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân trong công tác ứng phó, dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận bão mạnh mẽ này.
Chia sẻ về tình hình, một số người dân cho biết vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tinh thần chung là cố gắng vượt qua và tái lập cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.