VÕ THIÊN KHA VƯỢT VÀO NGHỀ TRƯỞNG THÀNH TỪ VÀNG KHÓ KHẮN
Vượt qua mất mát lớn của gia đình để tỏa sáng trên sân chơi học thuật, võ thiên kha, chàng trai 18 tuổi, đã trở thành niềm tự hào của cả cộng đồng học sinh tại TP.HCM. Tốt nghiệp chương trình tú tài quốc tế tại hệ thống trường Tây Úc, Kha không chỉ giành được học bổng 70% học phí để tiếp tục hành trình học tập mà còn là người sáng lập câu lạc bộ WAMUN giúp nhiều bạn trẻ tự tin thể hiện tiếng nói của mình.
TRẢI NGHIỆM CỦA MỘT CẬU BÉ NHỎ NHẤT TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN DẮT
Trong ngày lễ tốt nghiệp, Nguyễn Tường Vân, mẹ của Kha, không khỏi xúc động khi nhìn thấy con trai mặc lễ phục trình bày trong lễ phát biểu của Hội đồng học sinh. Trong đôi mắt của người mẹ 54 tuổi này, đó là thành quả của một hành trình dài đầy thử thách và nghị lực. Chị nhớ lại, để có ngày hôm nay, con trai chị đã đi qua nhiều lằn ranh của nỗi đau và khó khăn.
Chị Vân kể lại, năm 11 tuổi, Kha đã tự tìm hiểu và đăng ký tham gia hội nghị Model United Nations (MUN), một mô hình giả lập các hội nghị Liên Hiệp Quốc. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, cậu bé đã nhanh chóng thể hiện khả năng và đam mê của mình qua từng vai trò từ đại biểu đến người dẫn dắt, điều phối, tổ chức hội nghị suốt hơn 6 năm. Hành trình này không quá nhiều về những giải thưởng, mà chính về những mối quan hệ, bài học và kỹ năng diễn đạt tự tin mà Kha tích lũy được.
Trong buổi hội nghị WAMUN II, em chia sẻ: “Với em, vai trò cao hơn không phải để đứng xa hơn, mà để có thể hỗ trợ những bạn mới bắt đầu nhiều hơn”. Chính thái độ này giúp Kha trở thành một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác, đồng thời mở ra cánh cửa cho những hoạt động cộng đồng tích cực.
Sau khi chuyển đến học tại WASS, em lại tiếp tục gây ấn tượng bằng việc sáng lập câu lạc bộ WAMUN – nơi có hơn 50 thành viên và đã tổ chức thành công hai hội nghị lớn. Kha mong muốn tạo ra sân chơi để các bạn trẻ có thể rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tranh luận và tự tin thể hiện tiếng nói của chính mình.
HÀNH TRÌNH ĐƯỜNG ĐỜI VƯỢT KHÓ VẪN KIÊN TRÌ
Cha của Kha, nhà báo Võ Hồng Quỳnh, mắc căn bệnh ung thư ruột non từ năm 2014 và qua đời khi em mới 10 tuổi. Trong ngày đưa tiễn, dù rất trẻ, Kha đã hỏi mẹ về quan tài khiến chị Vân nghẹn ngào nhớ lại: “Con hỏi tôi: Mẹ ơi, quan tài là ai vậy mẹ?”. Câu hỏi ấy thể hiện sự ngây thơ nhưng cũng toàn diện về nhận thức của một cậu bé còn rất nhỏ.
Sau sự ra đi của cha, cuộc sống của mẹ con chị Vân gặp nhiều thử thách. Gia đình nhỏ chỉ còn ba mẹ con trong căn phòng thuê gắn bó cùng nhau. Có lúc, việc học của Kha tưởng chừng phải dừng lại khi gia cảnh khó khăn. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực, em đã giành được học bổng 70% cho năm học lớp 11 và 12, giúp tiếp tục hành trình đến trường dù đôi chân còn nhiều thương tích.
Chị Vân chia sẻ: “Mỗi hoạt động của con, mỗi điểm số, đều là nỗ lực để em đỡ đần mẹ và chị gái. Sau ngày cha mất, chị gái của Kha đã sớm trở thành điểm tựa của gia đình, giúp mẹ duy trì cuộc sống.” Với khả năng học tập vượt trội, Kha còn đạt thành tích cao, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhỏ bé này.
NGƯỜI MẸ VÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ CẢM ƠN GIA ĐÌNH
Ngày tốt nghiệp và những thành tựu của Kha không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là sự tự hào của cả gia đình nhỏ. Những tháng ngày thử thách đã giúp họ trưởng thành và hiểu rõ hơn về giá trị của tình thân, nghị lực và ý chí. Đối với chị Vân, ngày con trai khẳng định sức mạnh của bản thân là món quà quý giá nhất, hơn cả những giải thưởng hay thành tích.
Trong khoảnh khắc chia sẻ, chị chỉ mong muốn con mình trở thành người tử tế, trước khi thành đạt. Người mẹ ấy luôn tin rằng, dù cuộc đời có nhiều thử thách, miễn là có tình yêu thương và nghị lực, họ sẽ luôn vượt qua tất cả. Và giờ đây, Kha đã sẵn sàng bước tiếp trên hành trình phía trước, mang theo những giá trị quý báu mà cha mẹ và chị gái gửi gắm, để trở thành nhân tố tích cực, góp phần xây dựng tương lai xán lạn.