Một vụ cháy thiêu rụi hàng nghìn đôi giày, tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng tại nhà kho cũ ở Zlin
Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà kho cũ của nhà máy Bata ở Zlin, Cộng hòa Séc, khiến gần như toàn bộ số hàng hóa đã bị thiêu rụi. Ngay trong sáng ngày thứ Năm (9/7), ngọn lửa đã phá hủy khoảng 70.000 đôi giày và quần áo, ước tính trị giá lên tới khoảng 178 tỷ đồng.
Đám cháy bắt đầu bùng phát trên tầng thứ chín của tòa nhà 11 tầng trước 6 giờ 30 sáng. Lực lượng cứu hỏa cho biết, dù không có ai bị thương, tình trạng cháy vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát trong nhiều giờ đồng hồ, khiến nhiều phần của tòa nhà tiếp tục đổ sập.
Nhà kho này đang được Công ty giày dép Vasky của Séc sử dụng, theo phản ánh của công ty, hầu như toàn bộ số hàng hóa lưu trữ tại đây đã bị hư hỏng hoàn toàn. Người sáng lập Vasky, ông Vaclav Stanek, cho biết: “Chúng tôi đã mất gần như mọi thứ và đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Đó là một cú sốc lớn đối với chúng tôi.” Ông ước tính thiệt hại về giá trị lên tới 178 tỷ đồng.
Cục cứu hỏa Cộng hòa Séc xác nhận đám cháy đã lan rộng qua ba tầng của tòa nhà, và các nhà chức trách cảnh báo rằng cấu trúc của công trình có thể phải phá bỏ nếu không tự sụp đổ trong thời gian tới. Dù vậy, ông Stanek khẳng định công ty sẽ tiếp tục sản xuất tại các cơ sở gần Zlin cũng như tại Slovakia nhằm vượt qua cú sốc này.
Tòa nhà bị thiêu rụi là một phần của khu phức hợp nhà máy Bata lịch sử, nơi doanh nhân Tomas Bata thành lập tập đoàn giày nổi tiếng từ năm 1894. Sau cái chết của Tomas Bata trong một vụ tai nạn máy bay năm 1932, công việc kinh doanh do người anh em cùng cha khác mẹ của ông, Jan Antonin Bata, tiếp quản rồi mở rộng ra ra nước ngoài, đặc biệt là Brazil. Sau khi nhà máy bị quốc hữu hóa vào năm 1948, nó được đổi tên thành Svit và đến năm 1989 thì đóng cửa. Khu đất này sau đó đã được chuyển đổi thành các văn phòng công cộng, doanh nghiệp và bảo tàng.
Ngôi nhà bị thiêu rụi ban đầu được xây dựng làm kho chứa giày vào cuối những năm 1940, đầu những năm 1950, là một phần của lịch sử công nghiệp tại Zlin. Vaclav Stanek bày tỏ niềm tin rằng, dù thiệt hại lớn, công ty vẫn còn con người, kỹ năng và quyết tâm để bắt đầu lại.
Dưới ánh sáng của vụ hỏa hoạn, những thiệt hại về tài sản lớn đã gục ngã trong giây lát, để lại nhiều câu hỏi về an toàn lao động và hướng phát triển của các khu nhà cũ trong tương lai.