TRẢI NGHIỆM KHÁN GIẢ SỤP Đổ SAU ĐÊM DIỄN NHƯNG THÀNH PHỐ MƠ MÀNG SUMMER 2026: BÙN LẦY, ÂM THANH KÉM CHẤT LƯỢNG, HẦU HẾT KHEN CHÊ VỀ TỔ CHỨC
Tối 12/7, chương trình âm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội thu hút hàng nghìn khán giả đến theo dõi. Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto đã làm tăng sức hấp dẫn của đêm diễn. Nhiều khán giả đã có mặt từ sớm, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để thưởng thức phần trình diễn của các nghệ sĩ yêu thích, trong đó không ít người chờ đợi ca khúc của MCK trong loạt set nhạc liveband ra mắt album HVL.
Tuy nhiên, ngay khi chương trình kết thúc, mạng xã hội tràn ngập các phản hồi tiêu cực từ phía khán giả về chất lượng tổ chức. Các vấn đề như mặt bằng khán đài bẩn thỉu, mặt đất lầy lội trong cơn mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, âm thanh và ánh sáng kém chất lượng cùng thời gian nghỉ giữa các phần biểu diễn kéo dài đã khiến nhiều người thất vọng và phàn nàn dữ dội.
Không ít hình ảnh phản ánh cảnh giày dép, quần áo dính đầy bùn, nước đọng và kiến bò khắp nơi. Nhiều khán giả phải lội qua bùn đất, thậm chí đi chân trần để rời khỏi khu vực do dép bị rách hoặc tuột. Trải nghiệm như “đi cấy” hoặc “lội ruộng” đã trở thành chủ đề khiến nhiều người chán nản. Một số còn chia sẻ đã phải bỏ về vì không thể chịu nổi kiến cắn và bùn lầy, trong khi nhóm còn lại cố gắng trùm áo mưa hoặc dùng túi nilon để tránh bẩn.
Bên cạnh đó, các vấn đề tổ chức rõ rệt như thiếu các biện pháp chuẩn bị mặt bằng bề mặt phù hợp, không có thảm nhựa hoặc lối đi tạm, khiến cho sự kiện càng thêm khắc nghiệt. Một số người còn phản ánh không thấy điểm rửa chân sau khi chương trình kết thúc, rác thải, áo mưa và chai nhựa tràn lan khắp khu vực, tạo nên bức tranh hỗn độn và ô nhiễm.
Về mặt kỹ thuật, nhiều ý kiến cho rằng âm thanh còn nhiều trục trặc, tiếng micro bị gián đoạn, giọng hát khó nghe rõ ràng. Trong khi đó, một số khu vực khác lại bị quá tải âm lượng, gây khó chịu và mệt mỏi cho khán giả. Khói sân khấu liên tục nhóm về phía khán giả cũng khiến không ít người cảm thấy khó thở. Sân khấu thấp so với lượng người tham dự, màn hình LED không đủ lớn để phục vụ các khán giả đứng phía sau, làm giảm trải nghiệm trực tiếp của nhiều người.
Thậm chí, thời gian nghỉ dài giữa các set diễn cộng thêm việc thiếu hoạt động sôi động đã làm giảm hứng thú của khán giả, đặc biệt là những người chờ đợi MCK từ sớm nhưng phải kiên nhẫn hàng giờ mà không có thông báo rõ ràng. Các khán giả còn phản ánh tình trạng thiếu cập nhật về lịch trình, gây cảm giác rối loạn và thất vọng.
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của các lễ hội âm nhạc, Những Thành Phố Mơ Màng vẫn giữ vững sức thu hút nhờ đội hình nghệ sĩ đông đảo và quen thuộc. Tuy nhiên, sự cố lần này đã cho thấy việc tổ chức còn nhiều hạn chế trong việc đảm bảo trải nghiệm người xem, đặc biệt là về mặt cơ sở vật chất và kỹ thuật. Mặc dù các bài đăng phàn nàn vẫn tiếp tục xuất hiện, ban tổ chức chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước những ý kiến trái chiều về mặt bằng, chất lượng âm thanh hay các vấn đề khác đã được khán giả phản ánh.