MẤT CƠ HỘI NHẬN THƯỞNG 120 TỶ ĐỒNG VÌ LOẠI CUỐI WORLD CUP
Hợp đồng tài trợ giữa Nike và Liên đoàn bóng đá Pháp quy định rằng đội tuyển quốc gia France sẽ nhận thêm 1 triệu euro nếu lọt vào chung kết World Cup và tăng lên 3 triệu euro nếu giành chức vô địch. Tuy nhiên, việc đội tuyển Pháp bị loại trước Tây Ban Nha đã khiến họ mất đi toàn bộ khoản thưởng trị giá 4 triệu euro, tương đương hơn 120 tỉ đồng. Đây là chính sách thưởng đã trở thành thông lệ của Nike trong các kỳ World Cup gần đây. Vào World Cup 2018 tại Nga, khi Pháp vô địch, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) nhận được 2 triệu euro theo hợp đồng. Đến các kỳ World Cup 2022 và 2026 này, mức thưởng được nâng lên thành 3 triệu euro dành cho nhà vô địch và 1 triệu euro cho việc vào đến chung kết.
Pháp không còn tâm trạng để tranh hạng ba với Anh, trong khi Kylian Mbappe vẫn chưa nguôi cơn giận vì thất bại trước Tây Ban Nha. Các cầu thủ đội tuyển Pháp đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ sau trận thua. Tối ngày 16.7, theo tiết lộ của L’Équipe, phòng thay đồ của tuyển Pháp đã trở nên rất căng thẳng ngay trong giờ nghỉ giải lao. Khi bị dẫn trước 0-1 sau quả penalty thành công của Mikel Oyarzabal ở phút 22, Ousmane Dembele đã đứng lên phát biểu nhằm củng cố tinh thần toàn đội. Tiền đạo này, người từng nhận Quả bóng vàng 2025, cho rằng hệ thống pressing của tuyển Pháp thiếu sự phối hợp và cần được cải thiện để có thể lật ngược thế trận. Tuy nhiên, những phát biểu của Dembele không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các đồng đội, một số người cảm thấy anh chỉ lên tiếng khi gặp khó khăn trên sân chứ không thể hiện vai trò lãnh đạo khi cần thiết. Không khí trong phòng thay đồ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau giờ nghỉ, tuyển Pháp vẫn không thể tạo ra cú lật ngược tình thế. Đến phút 58, Pedro Porro ghi bàn thứ hai giúp Tây Ban Nha khép lại chiến thắng 2-0, đưa đội bóng này vào chung kết gặp Argentina. Một ngày sau trận thua, tâm trạng của các cầu thủ vẫn còn hoang mang, u ám. Tờ L’Équipe mô tả rằng các cầu thủ gần như không thốt lời với nhau sau cuộc so tài, khi rời sân AT&T ở Arlington, ai nấy đều chìm trong cảm giác thất vọng và không thể lý giải nổi tại sao lần thứ ba liên tiếp họ lại bị loại bởi Tây Ban Nha.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, đội trưởng Kylian Mbappe là người chịu cú sốc lớn nhất, rơi nước mắt và vẫn chưa thể giấu giếm sự tức giận khi giấc mơ vô địch World Cup vụt tắt. Các thành viên “Les Bleus” đều rõ ràng về tâm trạng chung: họ đang rơi vào trạng thái chán nản, không còn mặn mà cho trận tranh hạng ba với Anh. Một quan chức nội bộ nhận định: “Họ đang ở đáy vực”. Phát biểu của Mbappe về việc cần “vỗ lưng nhau” và “đi nghỉ để bắt đầu một điều gì đó mới” được xem là phản ánh rõ rệt cảm xúc của toàn đội. Một số nguồn tin còn đặt câu hỏi liệu các tuyển thủ còn có thực sự muốn thi đấu trận này hay không, khi đa phần đều tỏ ra mệt mỏi và không còn mục tiêu rõ ràng sau cú sốc lớn tại giải.
Tổng thể, thất bại tại bán kết đã để lại trong lòng các cầu thủ tuyển Pháp một nỗi buồn sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và quyết tâm chiến đấu của họ tại các trận còn lại của kỳ World Cup năm nay.