KHÔNG NGỪNG NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU ĐÃ XẢY RA TRONG HÀNH TRÌNH CÙNG CON ĐI TIẾP CUỘC ĐỜI!

VUI VỚI ƯỚC MƠ CỦA CON

HÀNH TRÌNH ĐƯỢC CHIA SẺ VÀ ĐỒNG HÀNH CỦA NHỮNG TÁC ĐỘNG TỐT ĐẸP

Mỗi cuối học kỳ, chị Trương Thị Vân (51 tuổi) sống tại P.Bình Lợi Trung, TP.HCM vẫn đều đặn gửi kết quả học tập của hai con gái, Trương Kim Ngân (15 tuổi) và Trương Kim Ánh (11 tuổi), về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời như một cách thể hiện lòng biết ơn đối với đội ngũ hỗ trợ và nhà bảo trợ. Tháng 6 vừa qua, chị gửi hình ảnh bé Kim Ánh với thành tích tốt nghiệp tiểu học cùng những phần quà ý nghĩa, vui vẻ chia sẻ: bé đã liên tiếp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong 5 năm, yêu thích học tập và học tốt toàn diện các môn học. Hy vọng khi bước vào lớp 6, bé sẽ tiếp tục duy trì thành tích này.

Cũng trong tháng 6, kết quả thi vào lớp 10 của Kim Ngân khiến gia đình thêm tự hào nhưng cũng không tránh khỏi nỗi buồn khi em chỉ thiếu 1 điểm để vào trường chuyên như dự định. Chị Vân cho biết: “Ngân đang buồn vì không đạt mục tiêu vào trường top đầu, nhưng em vẫn còn nhiều cơ hội phía trước”. Chúng tôi đã đến thăm gia đình bé trong căn phòng trọ nhỏ nằm trên tầng hai của căn nhà được phụ huynh lớp của Ngân cho tạm trú, do hoàn cảnh khó khăn sau khi chồng chị là anh T.H.Đ. qua đời vì Covid-19 từ tháng 10.2021. Sau gần 3 năm nhận hỗ trợ từ chương trình, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của cả mẹ con chị Vân. Kim Ngân chia sẻ ước mơ trở thành luật sư về kinh tế trong tương lai, còn Kim Ánh muốn trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người. Chị Vân xúc động nói: “Nhờ có chương trình, con tôi mới có điều kiện đi học, biến ước mơ thành hiện thực. Công việc giúp việc của tôi chỉ đủ trang trải ăn uống và sinh hoạt chung, còn việc học của các con là nguồn tự hào lớn nhất”.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã đồng hành suốt 5 năm, mang lại sự yên tâm cho nhiều gia đình nghèo khó, giúp các em thực hiện đam mê và có thể hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

YÊN TÂM HƠN KHI ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trong một câu chuyện khác, chị Phạm Thị Thiệu (41 tuổi) tại xã Bình Chánh, TP.HCM, vui mừng gửi kết quả học tập cùng hình ảnh lễ trưởng thành của con trai, Lưu Đức Phát, sau khi em kết thúc lớp 12. Chị nói: “Đây là thành quả của nỗ lực không mệt mỏi của mẹ con tôi và sự giúp đỡ từ nhà bảo trợ. Phát đang chờ kết quả tuyển sinh vào trường luật, ước mơ của con và của tôi. Tôi không có điều kiện học hành khi còn trẻ, nên mong con thành tài để thay đổi cuộc đời”.

Sau 5 năm đồng hành, từ ngày chồng mất vì Covid-19, cuộc sống của chị Thiệu gặp nhiều thử thách. Công việc phụ bán hàng tại chợ đầu mối Bình Điền của chị trở nên vất vả hơn khi phải làm từ đêm khuya đến sáng sớm, để nuôi con nhỏ. Những ngày đầu khó khăn, chật vật, sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, cơ quan địa phương và đặc biệt là Báo Thanh Niên đã giúp chị vượt qua nghịch cảnh. Chị kể: “Sau khi chồng mất, tôi phải làm nhiều công việc để sinh tồn, đến khi Phát nhận được sự hỗ trợ đều đặn qua chương trình, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều”. Bây giờ, Phát có thể kiếm thêm việc làm phụ giúp mẹ, giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Chị Thiệu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những tấm lòng đã chung tay chăm lo và hỗ trợ mẹ con chị vượt qua thử thách lớn của cuộc đời. Hành trình của họ là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của cộng đồng và trách nhiệm xã hội trong việc giúp đỡ những mảnh đời dễ tổn thương có cơ hội vươn lên, thực hiện ước mơ và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *