PHÀ VÀ ĐOÀN HÀNH KHÁCH BIẾN MẤT TRONG VỤ LẬT VỠ TRÊN ĐẠI TÂY DƯƠNG
Theo thông tin từ giới chức địa phương, vụ tai nạn phà xảy ra tối ngày 18.7 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến hàng chục người mất tích. Phà MV Barima chở 116 hành khách và 17 thành viên thủ thủ đoàn đang trên hành trình từ thủ đô Georgetown đến làng Port Kaituma thì bất ngờ gặp nạn. Chiếc phà bị lật trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương, cách bờ khoảng 11 km.
Khởi động chiến dịch cứu hộ khẩn cấp, lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành tìm kiếm người mất tích. Tính đến chiều ngày 19.7, đã cứu được 67 người, trong đó có 15 trẻ em, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy. Tình hình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu, trời tối và thiếu thiết bị quét tìm kiếm hiện đại. Chính phủ Guyana huy động thợ lặn tiếp cận hiện trường để tìm thi thể, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm từ 400 km2 lên hơn 1.000 km2.
Bộ trưởng Công trình công cộng Guyana Juan Edghill cho biết: “Ban đầu, công tác cứu hộ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và giới hạn về thiết bị. Chúng tôi chủ yếu dựa vào quan sát và tiếng kêu cứu. Thợ lặn cũng tham gia để tiếp cận chiếc phà, nhằm tìm kiếm thi thể còn sót lại.” Ông cũng xác nhận rằng thuyền trưởng cùng một số thành viên thủ thủ đoàn đã bị cảnh sát tạm giữ, trong đó có người có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Cảnh sát còn phát hiện một số người được cứu sống nhưng không có tên trong danh sách hành khách, gây khó khăn trong việc xác định chính xác số người mất tích.
Thủ tướng Guyana Mark Phillips cho biết chiếc phà được báo cáo chở 268 tấn hàng, gần sát giới hạn tối đa là 284 tấn, và được phép chở hơn 300 hành khách. Ông nhấn mạnh, một cuộc điều tra đang diễn ra nhằm làm rõ trách nhiệm và xem xét các khả năng sai phạm từ phía cảnh sát, lực lượng quốc phòng và cơ quan quản lý hàng hải.
Trong lúc này, công tác tìm kiếm 66 người vẫn còn mất tích tiếp tục được đẩy mạnh, với hy vọng có thể cứu vớt những nạn nhân cuối cùng trong thảm họa này.