GIA ĐÌNH CHỐNG CHIẾN TRƯỜNG BỆNH TỬ, LIỀU MẠNG VƯỢT LỬA CỨU CON NHỎ TRONG VỤ CHÁY XE KHÁCH Ở ĐỒNG NAI!

VỤ CHÁY XE KHÁCH TRÊN QUỐC LỘ 1A: NỖI ÁM ẢNH NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT VÀ CÁI NHẾC CỦA BIẾT ƠN SINH TỬ

Những giây phút sinh tử trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1A đã để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí của những người may mắn thoát chết, đặc biệt là anh Nguyễn Văn Thông và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích. Trong cuộc thảo luận tại bệnh viện, họ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh về khoảnh khắc đối mặt với ngọn lửa dữ dội, để rồi chỉ vài chục giây ngắn ngủi đã trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

NGHỊCH CẢNH GIA ĐÌNH CHÀO ĐAO TRƯỚC NGỌN LỬA CỦA THỂN XE

Ngay sau cú va chạm mạnh, trong cabin lập tức xuất hiện nhiều khói cũng như lửa bùng phát ở khu vực đầu xe. Khoảng 30 giây đến một phút sau, chiếc xe dừng hẳn. Hành khách phía trước hoảng loạn tìm cách thoát thân, còn tài xế trấn an, yêu cầu mọi người bình tĩnh chờ mở cửa. Tuy nhiên, thời điểm mở cửa diễn ra khá lâu, khiến ngọn lửa đã âm ỉ trong gầm xe và khói dày đặc phủ kín toàn khoang hành khách.

Anh Thông kể lại trong nghẹn ngào: anh đang ngồi ở hàng ghế số 7, cùng vợ và hai con nhỏ, một bé khoảng hai tuổi, bé kia 7 tuổi. Khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, anh bế con gái trên tay, còn con trai cố chạy ra cửa nhưng bị chen chúc không thoát nổi. Trong lúc đó, anh chỉ biết thúc giục vợ chạy nhanh, vì khói và lửa đã quá gần, rất nguy hiểm. Chính trong hành trình đó, anh bị bỏng trong quá trình cố gắng đưa hai con nhỏ vượt qua biển lửa.

Sau khoảng 20 giây mở cửa, các hành khách phía trước lần lượt thoát ra, còn anh cùng hai con lao về phía cửa. Đúng lúc còn cách cửa khoảng vài mét, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, cao hơn một mét. Con trai 7 tuổi quá hoảng sợ, không dám nhảy qua biển lửa, buộc người cha dùng sức đẩy con ra ngoài. Bé rơi đúng khu vực ngọn lửa dữ dội nhất, bị bỏng nặng. Sau đó, anh bế con gái nhỏ ném ra bãi cỏ gần đó để giúp bé được sơ cứu, rồi quay lại kéo con trai ra khỏi đám cháy.

Chia sẻ của anh Thông: tôi kéo con ra khi da cháu đã bong tróc, còn bé gái bị bỏng rất nặng. Áo của con bé bén lửa khi ngã xuống, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng. Trong thời gian chờ xe cứu thương, anh cảm thấy bất lực khi chứng kiến con đau đớn, khóc thét vì bỏng nặng, da bong tróc từng mảng, sóng xung quanh đầy khói và lửa.

NHỮNG GIÂY PHÚT ÁM ẢNH TRONG CHIẾC XE ĐANG BÙNG CHÁY

Trong lúc chờ đợi các nhân viên y tế, anh Thông đã cố gắng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm nhất có thể, dù bị bỏng trên người. Khi vợ anh cũng may mắn thoát ra sau đó, cả gia đình dìu nhau rời khỏi hiện trường trong lúc xe liên tục phát ra các tiếng nổ lớn. Khoảng 10 phút sau, các nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bỏng và các thương tích khác.

Anh Thông chia sẻ, ký ức về khoảng thời gian này thật sự ám ảnh: anh bất lực nhìn hai con đau đớn, da bong tróc, trong khi chính anh cũng bị bỏng cả người. Đặc biệt, khoảng thời gian chờ xe cứu thương càng khiến anh cảm thấy sui sập, vì thời điểm đó, anh chỉ biết cầu mong cho vợ, con mình còn hy vọng sống sót.

Tình trạng sức khỏe của hai con anh hiện vẫn rất nặng, trong đó bé gái bỏng rất sâu, đang được điều trị tích cực. Anh Thông mong mỏi nhất là các cháu sớm hồi phục để có thể trở về nhà bình an.

VỢ CHẠY CHÓC KHỎI ĐÁM CHÁY, CÁI CHẾT RÌ RÙNG RỢN

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, vợ anh Thông, cũng chưa thể nguôi ngoai nỗi sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc thoát khỏi chiếc xe cháy dữ dội. Sau cú va chạm, mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, lửa đã bùng phát dữ dội từ khu vực đầu xe. Trong lúc đó, chị là một trong số những hành khách thoát ra sau cùng qua cửa chính phía tài xế, nhưng lửa lan quá nhanh, khiến khu vực này gần như bị phong tỏa hoàn toàn.

Chị kể lại: “Lửa bén vào khu vực vô lăng rồi nhanh chóng lan ra. Mọi người đều hoảng loạn, chẳng ai còn bình tĩnh để chạy qua bức tường lửa ấy.” Trong quá trình thoát thân, con trai chị ngã vào khu vực có lửa và bị bỏng nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi. Chị Bích bị sưng mắt do khói, nhiệt độ cao và nước trong quá trình chữa cháy, cùng cảm xúc bàng hoàng về sự mất mát của các con.

Chị cho biết chuyến đi quê nội thăm gia đình vừa kết thúc và trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn. Trong quá trình thoát thân, bé trai không may ngã vào khu vực có lửa, bị bỏng nặng. Khoảnh khắc kinh hoàng lúc đó, chị thừa nhận: “Trong xe la hét thảm thiết lắm. Cuối xe không có lối thoát hiểm, nên mọi người bị mắc kẹt.” Anh Thông và chị Bích đều lo lắng không biết tình trạng các con sẽ ra sao vì vết thương quá nặng, đang chờ các bác sĩ tiến hành điều trị.

Hiện tại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 21/7 tại km 1839 quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, TP Đồng Nai. Chiếc xe khách biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải điều khiển theo hướng từ Khánh Hòa về TPHCM đã bất ngờ đâm vào hộ lan rồi bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, phần lớn hành lý và vật dụng bên trong cabin bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn phức tạp này, để làm rõ trách nhiệm cũng như phòng tránh các vụ việc thương tâm tương tự trong tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *