VỤ HÀ NỘI: HỌC SINH LỚP 6 SUY RƯỢU TRONG CUỘC CHIẾC ĐỌC KÉO DÀI 6 GIỜ TRƯỚC KHI ĐƯỢC CỨU SỐC!

CUỘC GẶP NẶN THẬP KHÔNG TRẢI QUA CẢM GIÁC NHƯNG CẬN CẢNH CỦA MỘT BÀI HỒI SINH ĐỨNG TRƯỚC BẾA CỬA TỬ VONG

Tại tầng 7 khu điều trị hậu phẫu của bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Ngọc Hồi, Hà Nội, B.A nằm đó, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, nhưng hành trình phía trước của em lại là một cuộc chiến sinh tử dài tới 6 tiếng đồng hồ, khi các bác sĩ chiến đấu để cứu lấy mạng sống nhỏ bé của em. Những ngày gần đây, em dự kiến sẽ bước vào lớp 7 nhưng sự thật lại là hành trình vượt qua cơn ác mộng của lớp 6 đã khiến cuộc đời em chao đảo mãi mãi.

Chỉ vài ngày trước, B.A trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp để lấy ra chiếc bút nằm trong đại tràng—một vật thể lạ khiến em bị hoại tử trực tràng, thủng hai đoạn ruột, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ và tạo ra hậu môn nhân tạo suốt đời. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, trong đó các bác sĩ phải đối mặt với tình thế sinh tử, cân não từng giây phút.

Chị Trần Thị Thu Hiền, mẹ của bé, kể lại thời khắc kinh hoàng khi nhận tin con nhập viện trong đêm khuya. Khoảng 9 giờ tối ngày 18/7, chị giật mình nghe tiếng con khóc thảm thiết trong đau đớn: “Mẹ ơi con đau bụng lắm!” Ban đầu, nghĩ là đau dạ dày thông thường, nhưng dù đã cho uống thuốc, cơn đau không giảm, chị vội vàng đưa con đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chụp chiếu ban đầu không phát hiện điều gì bất thường rõ ràng. Tuy nhiên, khi hội chẩn với khoa ngoại, mọi chuyện càng trở nên kinh hoàng hơn khi phát hiện một vật cứng nằm sâu trong trực tràng của B.A. Phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện vật thể là một chiếc bút nằm trong ruột hơn 9 tháng, gây rách thủng hai đoạn đại tràng, hoại tử trực tràng.

Trong suốt quá trình mổ, bác sĩ phải làm rõ ràng, có cả hình ảnh làm bằng chứng để đề phòng chuyện sau này gia đình không tin. Khi đó, mọi thứ diễn ra trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Chị Hiền nghẹn ngào kể lại, chiếc bút đã hoại tử trực tràng của con em từ tháng 10 năm ngoái đến khi được lấy ra đêm 18/7. Điều làm chị sốc hơn nữa là lý do vì sao con không dám nói ra: sợ bị phát hiện, bị hành hạ; chính bé cũng thừa nhận sự thật đau lòng khi bác ruột an ủi: “Con bị các anh nhét cái bút vào hậu môn”.

Theo lời kể của bé, sự việc bắt nguồn từ tháng 10 năm ngoái, khi em bị các anh lớn lớp trên lôi vào chỗ vắng, hành hung tàn nhẫn, rồi còn hành hạ bằng cách nhét vật thể lạ vào hậu môn. Chính bé cũng sợ bị đánh đập, nên cứ giữ kín, dần dần khiến tình hình trở nên nguy cấp.

Sự tàn độc của hành vi bắt nạt còn chưa dừng lại tại đó. Trường hợp của B.A còn cho thấy thái độ thờ ơ, vô cảm từ phía nhà trường khi chị phản ánh về việc con bị bắt nạt. Chị kể: “Từ tháng 11, cô giáo chủ nhiệm gạt đi, nói: ‘Nó đeo khẩu trang thì biết tìm ai’. Đến tháng 5, do con nghỉ học vì tâm lý quá khủng hoảng, trường lại cho biết cháu không đủ điều kiện lên lớp.”

Chị quyết định chuyển trường cho con, nhưng điều đáng phẫn nộ là khi vụ việc phẫu thuật của bé được biết, nhà trường tỏ ra thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Các cô giáo hủy lịch hẹn gặp, còn lời đáp của hiệu trưởng là “học sinh cũ”, cố ý phủi trách nhiệm với tình trạng của bé. Chỉ khi công an vào cuộc, nhà trường mới bắt đầu quan tâm, nhưng thái độ vẫn còn xa mới đủ trách nhiệm.

Chị Hiền bày tỏ sự bức xúc: “Khi sự việc xảy ra, cháu vẫn thuộc quyền quản lý của nhà trường. Thời điểm cháu bị bắt nạt trên đường đi học, tại sao lại nói là ‘học sinh cũ’ để trốn tránh trách nhiệm?”

Qua câu chuyện này, chị cho biết, gia đình mong muốn nhận sự công bằng, làm rõ trách nhiệm và cảnh báo các phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ con trẻ khỏi những hành vi bạo lực thậm chí âm thầm, khó lường. “Cháu còn quá nhỏ, đã phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp, mang túi hậu môn nhân tạo suốt đời mà chưa rõ khi nào mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tôi lên tiếng để tất cả các gia đình hãy quan tâm, quan sát con mình thật kỹ, đừng để những tiếng kêu cứu thầm lặng bị bỏ qua,” chị chia sẻ.

Ông Lê Thịnh, hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh, xác nhận vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận và điều tra. Nhà trường đang chờ đợi kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *