Người chiến sĩ công an đi theo lời dạy của Bác Hồ: “Vì nhân dân phục vụ” để giữ bình yên và xây dựng niềm tin
GIỮ VỮNG TÂM VẠN BƯỚC TRONG NGÀY MỚI
Trong hơn 20 năm gắn bó với ngành công an, trung tá Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng công an phường Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), luôn trăn trở để mang lại cuộc sống bình yên và niềm tin vững chắc cho nhân dân. Từ những ngày đầu khoác lên mình bộ phục trang màu xanh, anh đã xác định rõ tầm quan trọng của trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng.
TRÁCH NHIỆM VÀ BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG MỖI GIAN KHÓ
Hơn 23 năm trong quân ngũ, trung tá Nguyễn Xuân Cường giữ vững tinh thần chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng. Dù ở vị trí nào, anh đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự dấn thân không ngại hiểm nguy.
Trong những thời khắc khó khăn của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, ông đã cùng đồng đội ngày đêm bám sát từng tuyến phố, trực tiếp truy vết, khoanh vùng dịch và hỗ trợ vận chuyển lương thực, thuốc men tới tận nơi cho người dân. Biểu tượng của nghĩa tình đó còn thể hiện qua việc anh cùng đồng đội giúp đỡ các gia đình có tang, các thương binh, người có công, góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa cán bộ công an và người dân.
NHỮNG VIỆC LÀM GÂY ẤN TƯỢNG VỚI NGƯỜI DÂN
Chia sẻ về kỷ niệm khó quên, trung tá Cường xúc động: “Khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi không rời trận tuyến. Lúc đó, những hình ảnh đồng hành cùng người dân trong giai đoạn cam go chính là ký ức đẹp đẽ mà tôi tự hào”.
Anh không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh trật tự mà còn khởi xướng mô hình “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an gần gũi, thân thiện hơn trong mắt người dân. Trong vòng 3 năm, các chiến sĩ trong địa phương đã thăm hỏi, giúp đỡ hơn 125 gia đình có tang, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như cấp thẻ căn cước, hỗ trợ người yếu thế, giúp đỡ các trẻ em nghèo…
Ngày ông Lê Tiến Nam, người sống suốt 30 năm trong vô danh, được cấp giấy tờ hợp pháp, chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực ấy của lực lượng Công an. “Một tấm căn cước không chỉ để chứng minh nhân thân mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cuộc đời mới”, anh chia sẻ.
LÀM GƯƠNG ĐẦU TRONG ĐỊA PHƯƠNG
Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc, trung tá Nguyễn Xuân Cường luôn gương mẫu, “nói đi đôi với làm”. Các mô hình cộng đồng mà anh đề xuất, từ thăm hỏi, làm khẩu hiệu tặng học sinh nghèo, vận động hiến máu cho đến đỡ đầu trẻ mồ côi, đều dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương.
Anh quan niệm, chỉ cần hành động cụ thể, tác động tích cực sẽ giúp củng cố niềm tin và giữ gìn an ninh trật tự. Anh còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của mô hình “4 tại chỗ” nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an và các đoàn thể, góp phần xây dựng một môi trường bình yên, đáng tin cậy.
BỨC TRANH VỮNG VÀNG TRÊN CẤP CHUYỂN
Thành tích của trung tá Nguyễn Xuân Cường trong giai đoạn 2016-2025 đã được ghi nhận rõ nét qua nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và cờ thi đua do Bộ ban tặng. Năm 2024, với cương vị Phó trưởng công an phường Liên Chiểu, anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lấy sự bình yên của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
Anh từng bày tỏ: “Phần thưởng quý nhất chính là niềm tin của người dân. Không có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân thì không thể xây dựng nền an ninh bền vững”. “Khi Tổ quốc và nhân dân cần, người chiến sĩ công an phải sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì”, anh khẳng định.
Hình ảnh người chiến sĩ công an của anh không chỉ là người giữ gìn trật tự mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của cộng đồng, luôn dựa vào nhân dân để làm tốt công tác.
VỚI KẾT CỤC TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ YÊU NƯỚC
Dưới sự điều động của Ban Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, trung tá Nguyễn Xuân Cường tiếp tục giữ vị trí Phó trưởng công an phường Liên Chiểu. Với hơn hai thập niên kinh nghiệm, anh luôn đặt sự bình yên của người dân làm mục tiêu cao nhất, từng bước khẳng định hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, vì nhân dân.
Nhân cách, tinh thần trách nhiệm và những việc làm nhỏ bé nhưng đều có ý nghĩa lớn luôn phản chiếu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”.