KHÓNG KHĂN TRẬN CHIẾN VÀNG RỬA LỬA, NHỮNG CHIẾN SĨ CẢM TỬ BẢO VỆ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG TRONG NGÀY ĐẦU KHÁNG CHIẾN NAM BỘ!

HÀNH TRÌNH TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI: LỄ CHÀO CỜ NGẬP TRÀN NIỀM TỰHÀO & TRÁCH NHIỆM

Sáng nay, ngày 16.8, lễ chào cờ mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đã diễn ra trên khắp cả nước, góp phần khẳng định lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ trong dịp kỷ niệm 80 năm thành công của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hoạt động trọng tâm trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chặng đường đặc biệt mang tên “Tự hào bản hùng ca dân tộc”, kéo dài từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 năm 2025.

TẠI TP.HCM, lễ chào cờ diễn ra tại nhiều địa điểm, trong đó có Cột cờ Thủ Ngữ – một biểu tượng lịch sử với hơn 150 năm tuổi, từng chứng kiến những chiến sĩ cảm tử bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng trong ngày Nam bộ kháng chiến tháng 9.1945. Trải qua thời gian, công trình này đã trở thành biểu tượng của ý chí, sức mạnh và nền độc lập tự do của thành phố mang tên Bác. Hàng trăm thanh niên tại đây hướng về lá cờ thiêng liêng trong niềm xúc động tự hào và ghi nhớ những trang sử vang bóng của dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng đó, đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Chi đoàn Trịnh Hoàng Khánh Uyên, chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta tụ họp tại Cột cờ Thủ Ngữ, nơi từng chứng kiến nhiều bước chuyển và người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng, chúng ta cảm nhận rõ nét niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống của cha anh. Dưới lá cờ thiêng liêng, chúng tôi khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của các thế hệ đi trước và nguyện vững bước xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.”

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên, trao cờ phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho thanh niên TP.HCM, nhấn mạnh: “Chúng ta là thế hệ được thừa hưởng thành quả của các thế hệ đi trước, phải luôn ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần kháng chiến bất khuất.”

Chia sẻ cảm xúc trong lễ, Trịnh Hoàng Khánh Uyên thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ thành phố: “Là những người trẻ trưởng thành trong hòa bình, chúng tôi tự hào kế thừa tinh thần quật cường của cha ông. Mỗi hành động, mỗi công trình của tuổi trẻ hôm nay đều là viên gạch xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước. Chúng tôi xin hứa sẽ là những người dám xông pha, đương đầu với thử thách, lấy tri thức và hành động của mình để cống hiến, dựng xây đất nước.”

Trong buổi lễ, không khí thiêng liêng còn được tiếp thêm niềm tự hào khi các lãnh đạo, đoàn viên tiêu biểu nhận huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Một số bạn trẻ xúc động chia sẻ: Nguyễn Trung Minh Trí, tân sinh viên Trường ĐH VinUni, bày tỏ: “Tham gia lễ chào cờ này Mang lại cảm xúc tự hào và ý chí phấn đấu cao hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác.”

Chương trình còn mở rộng hoạt động bằng cách phát động phong trào sử dụng cờ Tổ quốc trong đời sống hàng ngày, qua đó thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của mỗi cá nhân. Các cán bộ, đoàn viên nhận cờ để làm phong phú thêm các hành động góp phần giữ gìn truyền thống và phát huy tinh thần tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi dậy niềm tự hào, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ, qua đó truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí, sức mạnh và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, các thế hệ người Việt dường như cùng nhau chung tay giữ gìn và viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của dân tộc, sẵn sàng bước vào hành trình mới với niềm tin và hành động.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *