NGƯ DÂN TRẦN NGỌC THẠCH ĐỀU KHIỂM NGẠI CHẾT TRONG TRẬN BÃO, BỨC TỐNG 24 GIỜ TRÊN ĐÁM XỐP MỎNG GIỮA BIỂN XÔI XẠ!

TÀU CÁ BỊ TÔNG GÂY THÁO CHẢY, BA NGƯ DÂN RƠI TRONG ĐÊM GIẬN DỖ

Trong đêm khuya thời tiết bất lợi, một vụ va chạm bất ngờ xảy ra trên vùng biển Phù Mỹ, Bình Định, khiến tàu cá PY-460866 TS của ông Huỳnh Văn Hùng bị tàu sắt không rõ số hiệu tông gãy đôi. Hậu quả là ba ngư dân Trần Ngọc Thạch, Phạm Hùng và ông chủ tàu Huỳnh Văn Hùng bị cuốn xuống biển, trong đó ông Thạch đã trải qua 24 giờ sinh tồn kỳ diệu nhờ vào một tấm xốp mỏng.

Trong chiều tối 11.8, sau cú đâm mạnh, tàu cá của ông Hùng bị chia làm hai, ông Hùng và anh Phạm Hùng may mắn bám vào mũi tàu nổi lên, còn ông Thạch rơi xuống phía đuôi tàu, không vượt qua được và mất tích. Thời điểm này, sóng lớn và gió nồm khiến công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Ông Huỳnh Văn Hùng kể lại: “Lúc bị tàu sắt tông gãy, tôi cùng anh Phạm Hùng đứng trước mũi tàu rồi rơi xuống biển. May mắn, chúng tôi bơi vào bãi nổi của mũi tàu để dễ phát hiện. Trong khi đó, anh Thạch ở phía sau đuôi tàu, phần đuôi nặng hơn nên chìm dần, chúng tôi không thể cứu được anh.”

Sau gần một ngày lênh đênh, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Hùng và anh Phạm Hùng được tàu cá của một ngư dân khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, phát hiện và giải cứu. Ông Hùng kể: “Chúng tôi trông thấy ông Thạch nằm trên tấm mút nhỏ, còn đeo can dầu để giữ thăng bằng. Tôi lo lắng vì sóng lớn, sóng cao tới 2 mét, sợ anh ấy không giữ nổi lâu.”

Ông Thạch cho biết, khi rơi xuống biển, ông đã ôm lấy can dầu nổi và tấm xốp từ thùng đồ của tàu trôi ra. “Miếng xốp chỉ dày khoảng 2 cm, vừa đủ để tôi nằm, tôi không nhớ rõ cách leo lên nhưng thật sự may mắn vì sống sót,” ông Thạch chia sẻ. Trên biển, ông trải qua những giây phút vô cùng gian khó: cạn kiệt nước, đói lạnh, và liên tục trộm nghĩ về gia đình, đặc biệt là con trai đang học đại học.

Kể lại trải nghiệm kỳ diệu, ông Thạch cho biết: “Tôi cảm giác như có vật thể bên dưới đẩy nâng tấm mút giúp tôi không bị chìm. Có thể do ý định của cá mập giữ tôi nổi, tôi chỉ biết nằm bất động, cầu nguyện để qua khỏi cơn hiểm nghèo.” Đêm trên biển kéo dài trong giá lạnh, ông phải ngậm nước biển để chống khát, cơn đói cồn cào và nghĩ đến gia đình.

Trong khi đó, các tàu thuyền qua lại trên vùng biển này đã phát hiện ông Thạch trôi dạt, và đến 16 giờ 50 ngày 12.8, tàu vận tải VTT-169 do thuyền trưởng Hoàng Văn Cương chỉ huy phát hiện ông nằm mê man trên tấm xốp giữa vùng biển Sông Cầu. Thủy thủ đoàn nhanh chóng tổ chức cứu hộ, đưa ông vào bờ. Ông Thạch kể: “Lúc phát hiện, tôi tháo tấm bao trên cổ để vẫy gọi, cử động tay chân để họ biết tôi còn sống. Thật may có đàn cá heo theo sau, bơi dài theo tàu rồi lặn mất, tôi tin chính chúng giúp tôi thoát chết.”

Sau đó, ông Thạch được bàn giao cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, rồi về Đồn Biên phòng Xuân Đài, tâm trạng vỡ òa cảm xúc khi biết mình còn sống sót sau 24 giờ trôi dạt trên biển. “Sau khi trở về, tôi đã cảm nhận sự quan tâm, động viên từ cơ quan chức năng”, ông Thạch chia sẻ.

Sức khỏe ông Thạch đang dần hồi phục. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan. Câu chuyện kỳ tích của ông vẫn là minh chứng sống động về nghị lực vượt qua thử thách tại những nơi hiểm nguy nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *