BÀI BÁO VỀ SỰ KIỆN KHÁNH THÀNH CẦU KÊNH CƠI BA – NỐI VÒNG XOÁY PHÁT TRIỂN CHO VÙNG ĐẤT CUỐI BẢN ĐỒ VIỆT NAM
Sáng 23/8, tại xã Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời cũ), tỉnh Cà Mau, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các nhà tài trợ đã tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba, đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống của người dân nơi đây. Hàng trăm người dân địa phương đã có mặt để chứng kiến sự kiện trọng đại này, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong đời sống và phát triển kinh tế cộng đồng.
Tham dự lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng các đại diện đến từ các tổ chức, đơn vị tài trợ khác. Những người có mặt đều háo hức chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này, mở ra cơ hội mới cho vùng đất phía cuối bản đồ Việt Nam.
Sau hai tháng thi công, cây cầu Kênh Cơi Ba rộng 3,2 mét, dài 39 mét đã hoàn thành, thể hiện sự nỗ lực của tập thể Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ. Công trình trị giá hơn 830 triệu đồng này không chỉ mang lại sự đổi thay về hạ tầng, mà còn mở ra một tương lai sáng hơn cho cộng đồng dân cư nơi đây. Trước đó, cây cầu cũ đã xuống cấp trầm trọng, mặt sàn đứt gãy, nhà dân và các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Chính từ nguyện vọng của bà con, Báo Thanh Niên đã đứng ra vận động nguồn lực để xây dựng cầu mới, đáp ứng nhu cầu thiết yếu này.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ: “Việc xây dựng cầu Cơi Ba không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, kết nối cộng đồng. Chúng tôi thật sự tự hào khi góp phần giúp bà con có điều kiện đi lại dễ dàng hơn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.” Ông cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo địa phương đã quan tâm sát sao, đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để dự án thành công đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự vui mừng và tự hào về kết quả đạt được: “Cầu Kênh Cơi Ba là công trình thứ 8 do Báo Thanh Niên xây dựng tại miền Tây, trong đó có 4 cây cầu tại Cà Mau. Những dự án này không chỉ đơn thuần giúp nâng cấp hạ tầng, mà còn thể hiện tinh thần cộng đồng, chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi mong rằng bà con sẽ giữ gìn cầu, phát huy tối đa hiệu quả, đặc biệt là các em học sinh tiếp tục cố gắng học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.”
Chương trình còn có các hoạt động trao quà, học bổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, mang lại niềm vui và động lực cho các hoàn cảnh khó khăn. Báo Thanh Niên đã tặng 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cùng các phần quà tiếp sức đến trường của Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm khích lệ tinh thần vượt khó của các em học sinh. Trong buổi lễ, phụ huynh và học sinh không giấu nổi niềm vui khi thấy con đường đến trường trở nên an toàn, thuận lợi hơn, góp phần nâng cao nhận thức về giáo dục và phát triển cộng đồng.
Địa phương cũng tặng thư cảm ơn các nhà tài trợ, trong khi các đơn vị chung tay góp sức đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, giúp dự án nhanh chóng hoàn thành. Ông Thái Văn Hoàng, 64 tuổi, chia sẻ: “Tôi thấy cầu mới đẹp và khang trang hơn nhiều. Một phần nhờ công trình này, bà con như lột xác. Vận chuyển nông sản dễ dàng, giá cả cũng nhỉnh hơn. Mỗi ngày đi qua, tôi đều cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của quê hương.”
Trước đó, bà Trần Tuyết Loan, sống cách cầu 100 mét, bày tỏ: “Cầu đẹp quá, khu vực như thay da đổi thịt. Ban đêm, cầu sáng rực cả vùng quê, trẻ con vui chơi rộn ràng hơn. Các cháu giờ đi học an toàn và thuận tiện hơn nhiều.”
Chuyến làm của Báo Thanh Niên tại miền Tây còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua các hoạt động khám bệnh nhân đạo, tặng quà học bổng, góp phần củng cố niềm tin và tình đoàn kết trong cộng đồng. Các nhà tài trợ bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, từ các khoản ủng hộ nhỏ đến lớn đều hướng về mục tiêu hỗ trợ người dân vùng cuối bản đồ, đã góp phần làm nên thành công của dự án.
Tổng thể, cây cầu mới không chỉ là một phần của công trình hạ tầng, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, sẻ chia, thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển bền vững cho vùng đất cuối cùng của Việt Nam.