VŨ HOÀNG MY CHUYỂN SỐNG TRƯỚC BIẾN CỐ HÔN NHÂN VỚI CHỒNG VIỆT KIỀU
Sau khi xác nhận ly hôn chồng Việt kiều, cuộc sống của Á hậu Hoàng My đã có nhiều chuyển biến tích cực và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù đang trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến việc chăm sóc con chung, cô không để sự việc ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý hay sinh hoạt hàng ngày. Thay vào đó, Hoàng My lựa chọn cách bước qua biến cố một cách lặng lẽ và bình yên.
Các hoạt động gần đây của cô trên mạng xã hội đều hướng về cuộc sống thường nhật bên con gái, hoàn toàn tránh xa những ồn ào về quá khứ. Mới nhất, cô đã chia sẻ loạt hình ảnh bên con cùng câu nói ngắn gọn nhưng đầy xúc cảm: “Rồi mọi thứ cũng lắng xuống theo cách của nó…”. Trong những khoảnh khắc đó, Hoàng My không khỏi xúc động kể lại giây phút lần đầu nghe con bập bẹ nói “I love you”, một biểu tượng của sự trưởng thành và cảm xúc chân thực sau những biến cố.
Hiện tại, Á hậu Hoàng My được đánh giá là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập trong vai trò làm mẹ đơn thân. Sau khi chia tay chồng Việt kiều, cô từng chia sẻ đã dọn ra khỏi nhà và chăm sóc con tại Áo. Tuy nhiên, để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, cô đã đưa con về Việt Nam, thể hiện mong muốn giữ gìn truyền thống và gắn bó với quê hương.
Hoàng My sinh năm 1988, nổi bật khi đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sắc đẹp, cô còn là người có đam mê phim ảnh và từng tạm thời rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để học tập tại Mỹ, tại Học viện Điện ảnh New York Film Academy.
Người yêu cũ của cô là một Việt kiều, nhưng cô luôn giữ kín hình ảnh và thông tin riêng tư của người đàn ông này. Thời gian qua, cô từng chia sẻ về ảnh hưởng tích cực của mối quan hệ đối với quan điểm về hôn nhân của mình. Trước đây, Hoàng My từng có ý định không kết hôn hoặc đi tu, nhưng chính người bạn đời đã giúp cô thay đổi suy nghĩ, đem lại niềm tin vào cuộc sống gia đình.
Trong những chia sẻ về chuyện tình cảm, cô từng thổ lộ: “Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo.” Hiện tại, cô và người yêu cũ dự kiến sẽ chào đón con đầu lòng vào tháng 4 năm 2024 tại Áo.
Tháng 3/2025, Hoàng My đã chia sẻ suy nghĩ về hành trình chuyển đổi của chính mình: “Có những khoảnh khắc tôi biết đã đến lúc để khép lại một chương cũ, bước vào điều thuộc về mình và đón nhận sự thay đổi mà không do dự. Khi quyết định, mọi thứ sẽ tự sắp xếp lại. Nhẹ nhõm hơn, rõ ràng hơn và tự do hơn. Tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của cuộc đời.” Chính diễn biến này cho thấy cô đang ngày càng mạnh mẽ vượt qua thử thách và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, luôn giữ kín thông tin về đối phương trong suốt quãng thời gian yêu và chia tay.