AI CŨNG SỐC VỚI YÊU CẦU GIA ĐÌNH BỒN CHUỘC ĐẾN 60 TRIỆU ĐỂ NHẬN THI THỂ NẠN NHÂN ĐUỐI NƯỚC TRÊN SÔNG!

TRÁI NGƯỢC ĐỨNG ĐẮNG: CHUYỆN ĐÒI TIỀN CHUỘC THỂ NẠN NHÂN ĐUỐI NƯỚC

Trong quá trình xử lý vụ việc thi thể nạn nhân đuối nước, việc cá nhân tự vớt thi thể rồi yêu cầu gia đình chuộc tiền là chuyện hiếm gặp, nhưng đã xảy ra và gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhấn mạnh rằng, hành vi này thiếu nhân văn và trái với quy định pháp luật.

Theo luật sư, việc vớt xác trên sông là hoạt động mang tính nhân đạo, truyền thống đạo lý của người Việt Nam từ bao đời nay. Khi xác chưa được vớt lên, nếu gia đình và người vớt tự thỏa thuận về khoản tiền công, đó là quan hệ dân sự hợp pháp, miễn là các bên tự nguyện, không bị ép buộc hay lừa dối. Trong trường hợp này, nếu thỏa thuận đã rõ ràng về nội dung, công việc và tiền bạc, và sau đó công việc đã hoàn thành, số tiền thanh toán là tự nguyện, thì người trả tiền không thể đòi lại.

Tuy nhiên, nếu có người tự ý vớt thi thể rồi ép buộc gia đình phải trả tiền với mức giá vô lý, hoặc đòi tiền mới bàn giao thi thể, thì hành vi này là trái pháp luật. Người bị ép buộc có quyền trình báo tới cơ quan chức năng để xử lý, và chỉ được đòi phần công sức phù hợp với giá trị thực tế. Đặc biệt, hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần, lợi dụng tình cảnh đau thương để cưỡng đoạt tài sản còn có thể bị xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh rằng, việc cứu người và vớt thi thể người chết là hành động nghĩa cử đẹp đẽ, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc. Trong những vụ việc hy hữu như vậy, việc thỏa thuận đòi tiền hay ngả giá là điều rất đáng bàn. Trong trường hợp gia đình đã chuyển tiền nhưng muốn lấy lại, chính quyền địa phương có thể phối hợp để thương lượng, yêu cầu người nhận tiền trả lại một phần phù hợp với công sức đã bỏ ra, nhằm thể hiện sự nhân văn và tránh gây dư luận xấu.

Cũng theo thông tin ban đầu, ngày 13/8 lúc 1 giờ sáng, chị H. rời khỏi nhà và đến chiều cùng ngày, thi thể chị được phát hiện ở đoạn cầu Vĩnh Thịnh – Sơn Tây. Gia đình đã phải trả 50 triệu đồng để nhận thi thể, số tiền này do người phát hiện thi thể yêu cầu, dựa trên hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân. Dư luận đặc biệt quan tâm đến hành động thiếu nhân văn này, vì nó phản ánh một góc khuất của xã hội hiện đại, nơi lòng nhân ái đôi khi bị thay thế bằng lợi ích cá nhân.

Luật sư Đặng Văn Cường khuyến nghị rằng, trong trường hợp này, chính quyền và các tổ chức liên quan nên can thiệp, thuyết phục những người đã nhận tiền trả lại một phần phù hợp, nhằm thể hiện tinh thần nhân đạo, tránh gây ra những hệ lụy tiêu cực về sau. Đây là biện pháp thể hiện tình người trong các mối quan hệ dân sự, góp phần giữ vững truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *