AI CỨU NGƯỜI QUÊ VỀ QUỐC GIA ĐÁNH TRỐN TRÁI PHÉP TRONG NHỮNG TRẬN TRA TẤN KINH HOÀNG

Nguy cơ bị lừa đảo qua đường dây buôn người: câu chuyện đau lòng của A.Nghĩa trở về từ địa ngục

Chiều 22.12, trong cơn mưa dập dăng giữa vùng núi phía tây Quảng Ngãi, PV Thanh Niên đã tìm đến ngôi nhà nhỏ tại thôn Đăk Lúp, xã Măng Bút để gặp A.Nghĩa – chàng trai 19 tuổi, người dân tộc Xơ Đăng, đang mang theo những vết sẹo và nỗi ám ảnh sâu thẳm trong mắt. Gương mặt gầy gò, ánh mắt hoảng loạn, Nghĩa kể lại hành trình khắc nghiệt, đầy rủi ro mà em đã trải qua để thoát khỏi địa ngục nơi đất bạn.

Abrang Ảnh chụp Nghĩa sau khi trở về quê nhà, cánh cửa gian nhà nhỏ mở ra hành trình trốn thoát khỏi cảnh hấp dẫn từ lời đề nghị của người lạ, xuyên qua miền đất Campuchia và Myanmar, nơi đe dọa tính mạng của chính em và nhiều nạn nhân khác. Đây là lần đầu tiên Nghĩa trở về quê sau nhiều ngày mất tích, sau khi được cơ quan chức năng của Quảng Ngãi đón từ Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồng Nai.

LỜI MỜI NGUY HIỂM ĐẾN TỪ NGƯỜI LẠ

Theo lời kể của Nghĩa, khoảng tháng 5.2024, em rời quê đi làm công nhân tại TP.HCM, sau đó chuyển sang công ty điện tử với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng. Cuộc sống tạm ổn, nhưng ngày định mệnh bắt đầu khi Nghĩa sau ca làm đêm ngày 14.11.2025, đi bộ về phòng trọ thì bị người đàn ông lạ mặt đỗ xe, chào hỏi mời đi cùng trong cơn say. “Người đó nói trời nóng, chở em về cho mát, em nghĩ không nhiều nên lên xe”, Nghĩa hồi tưởng.

Khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện ở Campuchia, giấy tờ bị lấy mất, quanh quẩn là những khuôn mặt xa lạ, tiếng Việt của người phụ nữ trấn an, tiếng Trung của người đàn ông Trung Quốc. Rời bệnh viện, Nghĩa bị nhốt trong phòng tối âm u, không có liên lạc với gia đình suốt hơn một tuần lễ. Trong quá trình bị giam giữ, em liên tục bị ép làm việc trong trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia.

Trong trung tâm, Nghĩa bị buộc phải tạo các mối quan hệ giả nhằm dụ dỗ các nạn nhân Việt Nam chuyển tiền, với mức lương hứa hẹn là 500 USD/tháng. Nhưng thực tế, họ thường bị đánh đập, chích roi điện vào người mỗi khi không đạt chỉ tiêu, thậm chí có lần Nghĩa đau đến mê sảng.

Chuyến đi của Nghĩa bắt đầu căng thẳng khi xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan gần nơi em bị giữ. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, Nghĩa cùng nhóm đồng nghiệp đã liều mạng đập phá cửa xe, nhảy xuống bỏ chạy trong đêm tối. Sau nhiều giờ trốn trốn, họ đã tiếp cận cảnh sát Campuchia, cầu cứu trong tình trạng kiệt sức. Các nạn nhân được đưa về trại giam tại Bavet, rồi ngày 17.12. Nghĩa được trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

NIỀM VUI GẶP LẠI GIA ĐÌNH VỚI NỖI ÁM ẢNH DÀI DẶNG

Khi trở về, ông A.Hải, người thân của Nghĩa, không giấu nổi xúc động: “Gia đình tưởng đã mất cháu rồi. Khi biết tin cháu nhắn từ Campuchia, tôi đã báo ngay chính quyền. Đến khi xác nhận cháu ở Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tôi mới thở phào.” Ông cho biết Nghĩa sống cùng gia đình từ nhỏ, sau ly hôn của cha mẹ, học hết lớp 9 rồi nghỉ để đi làm thuê khắp các tỉnh thành.

Đại diện UBND xã Măng Bút, ông Đỗ Thanh Trà, cho biết địa phương đã xác minh vụ việc và sẽ có biện pháp quản lý, tuyên truyền nhằm phòng ngừa các trường hợp tương tự trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Ông khuyên người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc không dễ dàng tin vào các lời dụ dỗ về việc làm “nhẹ nhàng, lương cao” qua mạng xã hội, mà nên tìm đến các cơ quan chính thống để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ về quá trình trở về, ông Hải cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi cháu trở về an toàn. Gia đình đã nghĩ cháu đã mất rồi, nhưng giờ tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm.” Nghĩa cũng lo lắng, hỏi: “Liệu có nhiều người Việt bị bán sang Myanmar cùng nhóm tôi không? Không biết họ có trốn thoát được chưa.”

Chủ tịch UBND xã Măng Bút nhấn mạnh, chính quyền đang phối hợp các lực lượng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp người dân tránh xa các cạm bẫy của tội phạm buôn người. Các cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người khi có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài nên qua các doanh nghiệp có giấy phép, liên hệ chính quyền địa phương hoặc các tổ chức uy tín, để tránh rơi vào vòng xoáy lừa đảo và mất mạng trong tay tội phạm mua bán người.

Nỗi đau của Nghĩa là lời cảnh tỉnh về hiểm họa của các hoạt động móc nối mua bán người, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chính quyền và cộng đồng trong việc ngăn chặn, bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi những cám dỗ, hiểm họa từ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *