GỬI GẮM TRANG SỬ TRONG TRÁI TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH
Ngày 3.1, tại sân bay Cần Thơ, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã tổ chức lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ hy sinh trong quá trình bảo vệ tổ quốc. Buổi lễ đã trở thành một chương trình trang nghiêm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập và tự do của dân tộc.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.ươ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy và Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng các nhà tài trợ và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917 đã tham dự buổi lễ. Trong đó, các vị lãnh đạo của trung đoàn như thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng, đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy trung đoàn, cũng có mặt để chia sẻ những ký ức thiêng liêng về chiến công và ý nghĩa của công trình đang chuẩn bị xây dựng.
TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 917 – TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TỪ SUYNG
Được thành lập ngày 21.5.1975, Trung đoàn Không quân 917 có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, thềm lục địa và hải đảo phía nam của tổ quốc. Trong suốt hơn 48 năm vũ trang, 18 liệt sĩ của trung đoàn đã hy sinh anh dũng trong các nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới tây nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia hay công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Sau khi chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cần Thơ vào ngày 21.6.2017, trung đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì truyền thống anh hùng bất khuất. Tuy nhiên, các anh hùng liệt sĩ chưa từng có công trình để ghi nhớ. Đến tháng 10.2025, trung đoàn đã đề nghị Báo Thanh Niên hỗ trợ xây dựng nhà bia tưởng niệm nhằm tôn vinh các anh hùng, tạo nơi thăm viếng, học tập truyền thống và giáo dục thế hệ trẻ.
Ý NGHĨA CỦA CÔNG TRÌNH TỪ NHỮNG PHÁT BIỂU
Trong không khí trang nghiêm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được đề nghị của trung đoàn, chúng tôi đã gửi phóng viên đến thăm hỏi gia đình các liệt sĩ, ghi nhận những ký ức và tâm tư của thân nhân. Chúng tôi đã đăng tải loạt bài viết ‘Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam’ để tưởng nhớ các anh.”
Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên đã vận động các nguồn tài trợ, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng, chung tay xây dựng công trình tri ân. Mỗi đơn vị đã góp 500 triệu đồng, tiếp nối truyền thống cộng đồng gắn kết, đã từng đồng hành cùng báo trong việc xây dựng các bia tưởng niệm tại Lũng Cú, Hà Giang.
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng số tiền kêu gọi đã đạt gần 1 tỉ đồng. Công trình với các hạng mục khang trang đã khởi công đúng ngày kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, ngày 3.1.1986. Buổi lễ đặt bia cũng đã trở thành dịp nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và tưởng nhớ các anh hùng dân tộc.
HÀNH TRÌNH UỐNG NƯỚC, TRỌN VẸN NHIỆM VỤ
Trong phần phát biểu, đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn, nhấn mạnh: “Từ một phi đội nhỏ chỉ 24 cán bộ chiến sĩ, trung đoàn đã phát triển lớn mạnh, khai thác nhiều loại phi cơ như CH-47, U-17, UH1, Mi-8, Mi-24, Mi-17, Mi-172, Mi-171, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng.”
Trung đoàn đã tham gia truy quét Fulro, bảo vệ biên giới Tây Nguyên, vận chuyển binh sĩ, vũ khí và hỗ trợ các đơn vị bạn với hàng ngàn giờ bay, góp phần gìn giữ bình yên cho đất nước và xóa tan hiểm họa từ các hành động thù địch.
TRI ÂN ĐÁM NGHĨA VÀ KỶ NIỆM ĐẶC BIỆT
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn còn dành tặng món quà đặc biệt của Báo Thanh Niên đến cán bộ chiến sĩ trung đoàn trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Ông nhận một bức tranh tranh thủ được trao tặng từ trung đoàn, như một biểu tượng của tình cảm chân thành và trách nhiệm của báo chí đối với các thế hệ chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
Chủ trì lễ ký kết và phản ánh về các công trình ghi công sĩ, ông nhấn mạnh: “Những công trình này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là nơi giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Chúng tôi cam kết sẽ cùng trung đoàn giữ gìn và phát huy giá trị của công trình này.”
Với hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trung đoàn đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần vào những chiến công lớn của đất nước. Công trình bia tưởng niệm không chỉ ghi dấu lòng biết ơn, mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng, của báo chí và nhân dân nhằm xây dựng một nền văn hóa nhớ ơn và trang nghiêm truyền thống dân tộc.