AI ĐÃ KHIẾN NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI CHA TRỞ NÊN NHỚ MÃI KHÔNG CHỐI, DÙ ĐỊA CHỈ VỤ TAI NẠN ĐÃ BỊ XÓA NHÒA

HIỆN TRƯỜNG TÁI HOANH VÀ NỖI ĐAU THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH NỮ SINH 15 TUỔI BỊ TÀI XẾ CỐ TÌNH CỐng lê qua tai nạn

Gần 4 ngày sau vụ tai nạn thương tâm, căn nhà nhỏ tại thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chìm trong không khí tang thương. Di ảnh của nữ sinh Nguyễn Đào H.A, mới 15 tuổi, được đặt trang trọng trên bàn thờ tạm, nơi những nén hương nghi ngút khói và tiếng khóc xé lòng của người thân vẫn cứ vang vọng. Người mẹ, người bà, và các bạn bè, hàng xóm lần lượt đến thắp hương, gửi lời tiễn biệt người nữ sinh hiền lành, chăm ngoan, vừa mới chạm tay vào cánh cửa cấp 3 đầy ước mơ.

Anh Nguyễn Văn Dư, bố của H.A, trong nỗi đau tột cùng, ngồi lặng bên bàn uống nước, khuôn mặt mất hồn. Ông không thể tin rằng bi kịch lại ập xuống gia đình mình, trong căn nhà nhỏ đã ngày càng xuống cấp, nay lại trở nên trống rỗng và tang thương.

Anh Dư kể lại phút giây kinh hoàng xảy ra vào sáng 13.9, khi đang đi làm tại làng Vạn Điểm, cách hiện trường vụ tai nạn không xa. Nhận cuộc gọi từ vợ nói có vụ tai nạn liên quan đến con gái, anh vội vàng bỏ lại đồ đạc chạy đến hiện trường. Khi tới nơi, anh thấy hiện trường đầy vết xe dài, tóc và máu của nữ sinh nằm vương vãi. Một số người chứng kiến nói rằng H.A đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Phú Xuyên.

Anh lập tức tìm đến Khoa Cấp cứu, nơi các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho con gái nhưng báo tin sự sống của H.A khó qua khỏi. Đến Bệnh viện Bạch Mai, dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để hồi sinh, nhưng nạn nhân cuối cùng đã không qua khỏi vì bụng bị thủng, mất máu quá nhiều. Trong cơn đau đớn tột cùng, anh Dư đã khóc than trong tuyệt vọng.

Anh chia sẻ: “Hôm xảy ra tai nạn chưa đến giờ đi học, nhưng trời tối, nhà nóng quá, cháu có thể đã đi sớm hơn mọi ngày để đến nhà bạn bè. Thương con, vợ chồng tôi đã cố gắng vay mượn, xây dựng lại ngôi nhà mới mong con có chỗ ở khang trang hơn. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.”

Về hoàn cảnh gia đình, anh Dư kể: “Chúng tôi làm công nhân trong xưởng mộc, vợ tôi chuyên khảm trai, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp, vợ chồng tôi cố gắng lo cho hai đứa con. Con gái tôi rất ngoan, học giỏi, thi đỗ vào hai trường THPT Phú Xuyên A và Tân Dân, cuối cùng chọn Tân Dân để theo đuổi ước mơ. Cháu còn muốn đi làm thêm phụ giúp gia đình nhưng tôi khuyên con nên tập trung vào việc học.”

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, H.A từng nói muốn học khối C, muốn làm nghề có thu nhập ổn định để lo cho bố mẹ và em gái. “Cháu còn hứa sẽ học giỏi để không phụ sự hy sinh của bố mẹ,” anh Dư nghẹn ngào.

Trong khi đó, tại hiện trường, người dân sống quanh gầm cầu chui Vạn Điểm vẫn còn bàng hoàng trước hình ảnh chiếc xe bồn kéo lê thi thể nữ sinh dài 7-8 mét. Một nhân chứng kể lại: “Sau va chạm, chiếc xe vẫn tiếp tục kéo lê con bé, đẩy bụng nạn nhân xuống đường. Điều làm mọi người phẫn nộ là tài xế không dừng lại kiểm tra, phải chính những người dân phải chặn đầu xe mới đưa nạn nhân ra ngoài.”

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, sáng 14.9, đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Long (51 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) để điều tra tội giết người. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 ngày 13.9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm, vụ tai nạn xảy ra giữa xe bồn chở bê tông do Long điều khiển và xe máy điện khiến H.A bị thương tích nặng và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, sau thời gian chiến đấu, nữ sinh đã không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn, Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến tối cùng ngày mới đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Long khai nhận đã cố ý kéo lê thi thể nữ sinh nhằm cho nạn nhân chết luôn để tránh phải chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại.

Câu chuyện đau xót này không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về hành vi coi thường tính mạng người khác và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện giao thông.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *