KHÁNG CHẾT TỘI PHẠM VÀ HẬU QUẢ TỪ KHU TỰ TRỊ KOKANG: NẾU AI ĐÓ PHỦNHẬN ĐÓNG GÓP VÀO TỆ NẠN NẠN NHÂN VÀ BẤT CÔNG
Khu tự trị Kokang ở Myanmar đã lâu nổi tiếng là điểm nóng của hoạt động tội phạm, nơi các thế lực vũ trang địa phương thao túng mọi hoạt động kinh tế ngầm. Trong đó, gia tộc họ Minh, dưới sự lãnh đạo của Minh Học Xương, đã vươn lên trở thành một thế lực đáng sợ, kiểm soát một mạng lưới tội ác ngày càng phức tạp và tàn bạo.
Minh Học Xương (sinh năm 1954) xuất thân từ giới chính trị địa phương, từng là cấp dưới của Bành Gia Thanh – chỉ huy lực lượng Quân đồng minh dân tộc dân chủ Kokang. Sau khi Bành Gia Thanh bị lật đổ vào tháng 8-2009, Minh Học Xương đã nhanh chóng chiếm lấy khoảng trống quyền lực, thiết lập mạng lưới quan hệ sâu rộng với các thế lực khác trong khu vực. Chính ông là người định hình chiến lược và ra những quyết sách quan trọng của gia tộc họ Minh.
Dù bị cáo buộc về hoạt động lừa đảo và các hành vi phạm pháp, Minh Học Xương vẫn xuất hiện tại một số cuộc họp địa phương, thậm chí còn đưa ra lời khuyên về chống lừa đảo, một chi tiết châm biếm nêu bật bản chất gian manh của trùm tội phạm này. Vào ngày 26-10-2023, ông xuất hiện công khai tại hội nghị nhằm tăng cường nỗ lực chống tội phạm lừa đảo viễn thông và các hành vi phạm pháp khác.
HỆ THỐNG CHIA RẼ TRONG GIA ĐÌNH HỌ MINH
Các con trai của Minh Học Xương đều nắm giữ các vị trí then chốt, đặc biệt trong việc kiểm soát lực lượng vũ trang để đảm bảo hoạt động tội phạm của gia tộc. Con trai cả, Minh Quốc An, là người chủ trì các hoạt động lừa đảo, cờ bạc và các dịch vụ “đen” liên quan đến Ngọa hổ sơn trang, một trong những căn cứ lớn nhất của gia tộc. Sau khi bị thương nặng trong một vụ tai nạn, em trai Minh Quốc Bình đã thay thế để kiểm soát lực lượng này.
Ngoài ra, hai người phụ nữ trong gia đình là Minh Cúc Lan và Minh Trân Trân giữ các vai trò quản lý cấp cao, phụ trách hậu cần và duy trì kỷ luật tàn bạo trong các khu phức hợp. Đáng chú ý, cả hai đều có căn cước công dân Trung Quốc và đăng ký hộ khẩu tại Vân Nam, gần biên giới Myanmar.
SỰ TÀN NHẪN VÀ CÔNG BỐ HÀNH ĐỘNG CỦA MINH TRÂN TRÂN
Minh Trân Trân (sinh năm 1998), con gái của Minh Cúc Lan, là “nữ ma đầu” được biết đến qua các hình ảnh sang trọng, đeo lông thú đắt tiền, thường xuất hiện bên vệ sĩ vũ trang. Báo cáo điều tra cho thấy trong năm 2024, cô đã tiêu hơn 320 triệu nhân dân tệ (hơn 44 triệu USD) để mua sắm xa xỉ, phần lớn lấy tiền từ hoạt động tội phạm.
Tuy nhiên, vai trò thực sự của Minh Trân Trân trong đế chế tội ác của gia tộc lại là người quản giáo tại Ngọa Hổ Sơn Trang, đặc trách kiểm soát và tra tấn các nạn nhân nữ. Theo lời kể của những người may mắn sống sót, cô ta trực tiếp ra lệnh thi hành các hình phạt khủng khiếp như điện giật, bỏ đói, nhốt trong phòng tối có nước… đối với những ai chống đối hoặc không đạt tiêu chuẩn lừa đảo.
Cô ta còn thể hiện sự tàn nhẫn và vô cảm khi khẳng định: “Một mạng người chỉ đáng giá 300.000 – 400.000 nhân dân tệ”. Năm 2022, Minh Trân Trân bị cáo buộc đã ra lệnh gãy chân một cô gái 22 tuổi cố gắng cầu cứu, gây tử vong do nhiễm trùng.
PHÁ ÁN VÀ HẬU QUẢ
Vào cuối tháng 9-2025, tại tòa án Nhân dân Trung cấp TP Ôn Châu, Minh Trân Trân đã bị tuyên án tử hình. Trước giờ tuyên án, cô khóc lóc, kêu gào rằng mình bị ép buộc, nhưng tòa án đã bác bỏ, khẳng định cô là thành viên chủ chốt, chủ động ra lệnh phạm tội và thực hiện các hành vi tàn bạo một cách có chủ đích.
Từ đó, vén màn bức tranh về gia tộc họ Minh và “nữ ma đầu” Minh Trân Trân ngày càng rõ nét hơn, khiến cộng đồng và các cơ quan chức năng không khỏi bức xúc trước hậu quả từ các hành động tội phạm của họ.