Ngày 5/11 (giờ Mỹ): MỸ ĐÁNH DẤU CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG VỚI KẾT QUẢ SẮP ĐỊNH
Trong ngày 5/11 theo giờ Mỹ, toàn nước Mỹ đã chính thức bước vào cuộc đua giành ngôi vị tổng thống tiếp theo. Trước kết quả kiểm phiếu hiện tại, nhiều nhận định cho thấy ông Donald Trump có khả năng cao sẽ tái đắc cử, trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã chính thức tuyên bố chiến thắng khi phát biểu trước đám đông ủng hộ tại Florida. Tại buổi lễ, các thành viên trong gia đình ông, bao gồm vợ Melania và con trai út Barron, đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này.
Lần đầu tiên xuất hiện sau bầu cử, ông Donald Trump cùng gia đình đã gây chú ý đặc biệt, trong đó nổi bật là hình ảnh cậu út Barron, người nổi bật bởi chiều cao vượt trội khi đứng cạnh cha mẹ. Phát biểu tại West Palm Beach, ông nói: “Hãy xem điều gì đã xảy ra – điều này có điên rồ không?” Sau đó, ông gửi lời cảm ơn đến người dân Mỹ vì đã trao cho ông vinh dự lớn lao này. “Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự lớn khi được bầu làm tổng thống thứ 47 của các bạn. Tôi sẽ chiến đấu vì bạn, vì gia đình bạn và tương lai của đất nước chúng ta, mỗi ngày làm việc,” ông chia sẻ.
Ông cũng khẳng định đã giành chiến thắng lớn về số phiếu phổ thông – điều mà ông từng thiếu trong các cuộc tranh cử năm 2016 và 2020. “Chiến thắng về số phiếu phổ thông thật tuyệt vời, đó là cảm giác yêu thương vô cùng lớn lao,” ông nói. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. “Chúng tôi đã vượt qua những thử thách mà không ai nghĩ là có thể,” ông khẳng định, trong khi đứng cạnh vợ Melania và các con, thể hiện sự tự tin và đoàn kết.
Trong các phát biểu tiếp theo, ông Trump thể hiện nghị lực và quyết tâm: “Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn từng ngày, từng giờ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.” Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ đám đông, ông tiếp tục thể hiện tinh thần lạc quan về tương lai của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo mới.
Nguồn: Sky News