LẠI MỘT VỤ ÁN TẠN CỐT ĐAU ĐỚN TẠI QUẢNG TRỊ: NGHI PHẠM NGUYỄN NGỌC ĐẠO BỊ DI LÝ VỀ TRỤ SỞ CÔNG AN
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành di lý nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, thường trú xã Kim Điền, Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về trụ sở để phục vụ công tác điều tra sau vụ thảm án khiến hai người tử vong.
Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Đạo, vụ việc xảy ra khiến hai nạn nhân thiệt mạng gồm tài xế taxi Bùi Thái S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và bà Đinh Thị T. (SN 1962, mẹ vợ Đạo, trú xã Kim Điền). Ông Phan Văn Huyên (SN 1960, bố vợ Đạo) cũng bị thương nặng trong vụ án.
Sau khi nhận tin dữ về tài xế S., người thân của anh đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân, đưa về quê nhà an táng. Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình anh S. tại TP Đà Nẵng. Chị Nguyễn Thị Thanh T. (34 tuổi), vợ anh, ôm chặt hai con nhỏ, đứng trước thi thể chồng trong nỗi đau xé lòng. Không còn tiếng nói, ánh nhìn quen thuộc, chỉ còn lại những nỗi đau cùng trống trải đến nghẹn lòng.
Anh S. và chị T. đã bên nhau nhiều năm, có hai đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống của họ tuy không giàu có nhưng tràn đầy yêu thương, những bữa cơm đầm ấm, những khoảnh khắc sum vầy sau những ngày dài mưu sinh luôn là niềm vui của gia đình. Là trụ cột gia đình, anh đã cố gắng vay mượn mua ô tô để chạy dịch vụ, hy vọng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Chiếc xe mới mua hơn một năm, còn nhiều khoản nợ chưa kịp trả. Anh S. quen chạy những quãng đường ngắn trong thành phố, ít khi nhận cuốc đường xa. Tuy nhiên, chiều ngày 26/3, anh nhận chuyến đi xa qua ứng dụng đặt xe, chào tạm biệt vợ cùng các con để đi. Trước khi rời nhà, anh vẫn dặn dò vợ con như mọi ngày.
Chị T. chia sẻ: “Chiều đó, anh S. gọi điện nói có khách đặt xe đi Quảng Trị, ra đó tối rồi tắt máy. Tôi không hỏi nhiều, nghĩ anh bận. Đến tối thì nhắn tin không nhận được hồi âm, tôi nghĩ anh mệt nên nghỉ ngơi.” Đến rạng sáng 27/3, chị nhận cuộc gọi báo tin chồng gặp nạn và đã tử vong. Nước mắt chị rưng rưng: “Nghe tin, tôi hoảng loạn. Con trai tôi cứ khóc đòi ba, các cháu sợ mất mẹ còn chưa hiểu chuyện. Từ ngày anh ra đi, cuộc đời tôi chẳng còn gì nữa.”
Nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau. Các hội nhóm tài xế cũng đồng loạt gửi lời chia buồn, kêu gọi hỗ trợ cách mạnh mẽ để giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. vụ án lại gây xôn xao dư luận, gióng lên hồi chuông về tính mạng của những người làm nghề lái xe và những mâu thuẫn, đe dọa chưa được lý giải rõ ràng trong vụ án.