VỤ NAM SINH LỚP 10 MẤT TÍCH RỜI XE TỨC THỜI ĐƯỢC GIẢI CỨU TỪ CAMPUCHIA, TÌNH TRẠNG BẤT ỔN
Sau hơn một tháng mất tích bí ẩn, nam sinh Nguyễn Văn Bảo (SN 2009, TP.HCM) đã trở về nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn định. Được biết, ngày 22/6, Bảo đã đi xe taxi và sau đó không trở về. Gia đình đã tích cực tìm kiếm khắp nơi, báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp các biện pháp truy tìm.
Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Ngọc Bình, mẹ của Bảo, cuối cùng con trai bà đã được giải cứu trong một vụ bắt giữ trái phép kéo dài tại Campuchia. Vào ngày 15/7, Bảo được đưa về nước sau khoản nợ 200 triệu đồng gia đình vay mượn để chuộc con khỏi nhóm buôn người. Bảo bị nhóm xấu lừa đảo, bán sang Campuchia, nơi cậu bé bị tra tấn, chích điện và đối mặt với các hình thức hành hạ dã man.
Trong cuộc trò chuyện, bà Bình bày tỏ sự lo lắng về tình hình tâm lý của con: “Bảo còn rất hoảng loạn, nhất là sau những gì cháu đã trải qua. Chúng tôi đang cố gắng chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho cháu từng bước một.” Bà cũng cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo qua mạng, khuyến cáo các gia đình cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các trẻ nhỏ trong thời điểm hiện tại.
Bảo ban đầu có ý định đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng chưa được gia đình đồng ý. Trong thời gian dài mất tích, gia đình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo các phụ huynh luôn cảnh giác với các nguy cơ xung quanh con em mình. Hiện tại, tình hình sức khỏe của nam sinh vẫn còn yếu, và các bác sĩ đang theo dõi sát sao để giúp em phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.