Chuyện xôn xao dư luận về cô gái tử vong tại Hồ Gươm: Bí ẩn sau hành trình đấu tranh sinh tử
Sáng ngày 25/10, một sự việc gây rúng động tại Hồ Gươm đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và chính quyền địa phương. Một cô gái trẻ, được xác định khoảng hơn 20 tuổi, xuất hiện không m mặc quần áo, biểu hiện tâm lý bất thường rồi lội men theo hồ trong tình trạng nguy hiểm. Ngay từ lúc các nhân chứng phát hiện, cô đã liên tục gào thét, khóc lóc, từ chối mọi nỗ lực giúp đỡ từ người xung quanh.
Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm
Trong đoạn clip gây chú ý, hình ảnh cô gái cố gắng bơi ra xa rồi bất ngờ mất kiểm soát, dẫn đến đuối sức và chìm dần dưới mặt hồ. Các nhân chứng đều nhớ rõ khoảnh khắc cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, dù nhiều người đã dùng sào, gậy để kéo lại nhưng không thành công. Một số người chứng kiến cho biết, hai đàn ông đã lao ra ứng cứu khi nhận thấy cô đuối sức và sau đó nhanh chóng đưa cô lên bờ. Tại hiện trường, mọi người lập tức sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhằm giữ mạng sống cho cô gái, nhưng tiếc thay, nỗ lực cuối cùng không thành công.
Thông tin từ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, do ngày đó không có ca trực nên nhân viên chỉ nghe lại từ đồng nghiệp. Một bảo vệ xác nhận: “Không rõ cô bé có vấn đề tâm lý hay bị ảnh hưởng của chất kích thích, chỉ biết là cứ lội dưới hồ rồi la hét, gào khóc om sòm. Người dân quanh đó đã liên tục gọi, dùng sào, gậy để kéo lên từ sát bờ nhưng không được.” Người này còn mô tả, sau khi bơi ra xa, cô gái mất kiểm soát, tạo điều kiện cho các người đàn ông ứng cứu kịp thời.
Chỉ sau khi cô bơi ra xa và có dấu hiệu đuối sức rõ rệt, những người có mặt mới nhảy xuống hỗ trợ, đồng thời gọi cấp cứu. Phía ban quản lý đã tổ chức họp để rút kinh nghiệm xử lý tình huống, đồng thời xác nhận, cô gái từng có nhiều lần xuất hiện những biểu hiện bất thường trước đó. Chị N.T.H., một nhân viên môi trường tại khu vực, chia sẻ: “Bạn ấy không hợp tác trong lần này cũng như những lần trước. Đã từng có người cố gắng cứu bạn ấy trong các lần trước, nhưng đều gặp khó khăn, thậm chí phải vật lộn dưới nước.”
Về phản ứng của người dân, chị H. khẳng định không có chuyện ai thờ ơ hay đứng làm ngơ. “Lúc đó tất cả đều rất lo lắng, liên tục gọi, dùng vật dụng để cố gắng kéo cô ấy về. Chúng tôi chỉ chờ đến khi cô ấy bình tĩnh trở lại hoặc mệt bớt mới dám tiếp cận,” chị nói. Những nhân chứng cũng cho biết, cô gái có biểu hiện không bình thường, từng xuất hiện trong các lần trước, và có khả năng đã mắc bệnh tâm thần hoặc bị tác động bởi các chất kích thích.
Chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm đó vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ, trong khi dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của cộng đồng và các biện pháp phòng ngừa tại khu vực trọng yếu này. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông về các vấn đề tâm lý, an toàn cộng đồng, cũng như trách nhiệm trong các tình huống cấp bách.