AI PHÁT HIỆN: AIU NGƯỜI VỢ CƯỚP ĐẨY CHỒNG NGÃ XUỐNG HỒ CÁ, NETIZEN BÁO ĐÒI GIẢI MÃ!

CHUYỆN CƯỚI VÀ CÁC GIỚI HỘI GIẢI TRÍ: VỢ ĐÁ CHỒNG XUỐNG HỒ CÁ KOI GÂY DẪN ĐẾN TRUYỀN THỐNG TRANH CÃI

Mới đây, một đoạn video dài 11 giây đăng tải trên mạng xã hội Douyin đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông tên Shuai Shuai đang ngồi cho cá ăn trong sân nhà thì bất ngờ bị vợ đi từ trong nhà ra đạp rơi xuống hồ nước. Đoạn clip này nhanh chóng viral và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn, fanpage.

Trong đoạn clip, người chồng chỉ đơn thuần ngồi cho cá ăn thì đột nhiên bị vợ tác động vật lý mà không rõ lý do. Sau khi video được lan truyền, phía cộng đồng mạng bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến hành động này. Một số bình luận tỏ ra hoài nghi, lo ngại về tình trạng gia đình có dấu hiệu căng thẳng hoặc xung đột nội bộ, trong khi đó, nhiều người khác lại tỏ thái độ không đồng tình, cho rằng hành vi của người vợ quá đáng và có thể gây nguy hiểm cho chồng.

Sự tranh luận cũng bắt đầu nổ ra về mức độ phù hợp của hành động này. Có ý kiến bênh vực cô vợ, cho rằng có thể cô đã chịu đựng nhiều áp lực và hành động theo cảm xúc nhất thời. Tuy nhiên, nhiều người khác lên án hành vi bạo lực này, cảnh báo rủi ro nếu người chồng không biết bơi hoặc có vấn đề về sức khỏe. Người dùng còn nhấn mạnh rằng, đối với gia đình có trẻ nhỏ, việc để hồ cá lớn, sâu, không có rào chắn hoặc lưới bảo vệ là nguy cơ tiềm ẩn cần tránh.

Trong hoàn cảnh này, Shuai Shuai đã chính thức lên tiếng sau khi nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Anh đăng tải đoạn clip dài 26 giây, quay lại toàn bộ quá trình bị vợ đạp rơi xuống hồ rồi tự leo lên. Theo lời anh, lỗi hoàn toàn thuộc về mình vì quá mải mê chăm sóc cá và quên đưa con đi học, dẫn đến cô vợ không kiềm chế được cơn giận. Shuai Shuai thừa nhận đã phạm nhiều sai lầm, gây bức xúc trong gia đình, và anh đã xin lỗi vợ con, cam kết sẽ không để đam mê cá cảnh ảnh hưởng đến trách nhiệm làm cha, làm chồng.

Anh chia sẻ: “Video gốc là thế này. Đúng là lỗi của tôi. Tôi mải chăm cá quá, quên đưa con đi học, vợ tôi đã nhắc nhiều lần rồi nhưng tôi cứ mê mải thì cô ấy tức quá mới đá như vậy.” Sau đó, anh cho biết mình biết bơi và đã chủ động xin lỗi vợ, hứa sẽ rèn luyện lại thói quen để giữ gìn hòa khí trong gia đình.

Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng sau đó trở nên đa dạng hơn. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, thậm chí còn ủng hộ cô vợ vì cảm thấy hành vi của người chồng quá thờ ơ với trách nhiệm gia đình và học hành con cái. Một số ý kiến bình luận: “Còn nhẹ đấy, nếu trễ học mà vẫn còn ngồi đó chăm cá chắc còn tệ hơn nữa”; “Trong thực tế, cảm giác tức giận quá mức mà không kiểm soát được là điều dễ hiểu.” Tuy nhiên, không ít ý kiến cảnh báo về việc dùng bạo lực, nhất là hành động đạp người xuống hồ có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là trong trường hợp hồ lớn, sâu, không có rào chắn an toàn. Nhiều cư dân còn nhấn mạnh việc để hồ cá không có biện pháp che chắn rõ ràng là thiết lập rủi ro tiềm tàng.

Chuyên gia nhận định rằng, đam mê nuôi cá là sở thích cá nhân, nhưng cần duy trì nó trong giới hạn phù hợp để không ảnh hưởng đến vai trò gia đình. Giữ gìn lòng tin và sự tôn trọng trong mối quan hệ mới là điều then chốt, thay vì để sở thích trở thành nguyên nhân gây xung đột.

Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh việc cân bằng giữa đam mê cá cảnh và trách nhiệm gia đình, đồng thời cảnh báo về những hành xử không phù hợp có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ vợ chồng và an toàn chung của cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *