Một âm mưu trả thù tinh vi: Thuê người cài ma túy trên xe đồng nghiệp để đẩy vào vòng lao lý
Chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc, Phan Hùng Quân (33 tuổi, ở phường Phú Nhuận, TP.HCM), tài xế taxi công nghệ, đã nghĩ ra kế hoạch trả thù bằng cách thuê người cài ma túy vào xe của đồng nghiệp để vu khống và khiến nạn nhân bị bắt giữ. Vụ việc nhanh chóng được lực lượng công an TP.HCM điều tra và làm rõ, hé lộ một vụ án phức tạp, động đến các mánh khóe tinh vi về tội phạm.
Vụ việc bắt đầu khi ngày 16.10, Công an phường Thạnh Mỹ Tây nhận được tin báo về việc một chiếc taxi biển số 50E-084.xx của tài xế Lê Ngọc Thông (57 tuổi) bị tàng trữ trái phép chất ma túy trước tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park. Tại cơ quan công an, ông Thông khẳng định mình không sử dụng ma túy, đồng thời kết quả test âm tính. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện gói ma túy đã ngả màu và có dấu hiệu đã nằm trong xe một thời gian dài, cho thấy khả năng bị vu khống.
Công an nhanh chóng nhận định có thể đây là vụ vu khống nhằm hãm hại ông Thông. Quá trình điều tra cho thấy mối quan hệ giữa ông Thông và Quân bắt đầu từ cuối năm 2023, khi Quân giới thiệu mua xe VinFast giá rẻ, đã nhận tiền đặt cọc 344 triệu đồng của ông Thông nhưng sau đó không chịu trả lại dù không thực hiện giao dịch như cam kết. Mâu thuẫn về tiền bạc này là động cơ chính dẫn đến âm mưu trả thù của Quân.
Thủ đoạn tinh vi
Trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, cuối tháng 2.2025, Quân phát hiện trong xe của ông Thông có một gói nilon chứa viên nén màu xám, nghi là ma túy. Thay vì tiêu hủy, Quân nảy sinh ý định dùng chuyện cài ma túy để vu khống. Quân đã liên lạc và thuê hai người phụ nữ là Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) từ Lâm Đồng. Qua hướng dẫn qua video Zalo, Quân chỉ rõ cách cài gói ma túy vào xe, yêu cầu các đối tượng đợi đúng thời điểm thuận tiện.
Ngày 26.3, Tuyết và Thanh đến gần sân bay Tân Sơn Nhất, đóng giả hành khách và thực hiện theo kế hoạch. Sau khi trò chuyện để tạo tình huống, Tuyết làm đổ nước lên để làm ướt áo, rồi đề nghị tài xế Thông tấp xe vào lề. Lợi dụng lúc này, cả hai bỏ gói ma túy thuốc lắc vào hộp bên hông ghế tài xế và dán keo chặt. Sau đó, Quân trả công cho Thanh hai triệu đồng và yêu cầu xóa hết các tin nhắn liên lạc để tránh phát hiện.
Bảo vệ kế hoạch
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Quân phủ nhận mối liên hệ rõ ràng với vụ cài ma túy, chỉ cho rằng giữa hai người có mâu thuẫn về tiền bạc. Tuy nhiên, qua đấu tranh nghiệp vụ, Quân đã thừa nhận chính mình là chủ sở hữu tài khoản “Daddy” trên Zalo, đồng thời thừa nhận việc thuê người cài ma túy trên xe của ông Thông để trả thù.
Công an TP.HCM đã triệu tập Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh và phát hiện họ đã khai nhận toàn bộ quá trình được Quân thuê và hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, đoạn video Quân gọi cho các đối tượng qua Zalo để hướng dẫn cài ma túy đã giúp lực lượng điều tra xác định rõ hành vi phạm tội của nhóm này.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khẳng định hành vi thuê người cài ma túy để vu khống không chỉ phạm vào tội vu khống mà còn tàng trữ trái phép chất ma túy, gây nguy hiểm cho xã hội. Hiện nay, các bị can đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam theo quy định để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.